THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Mc 16, 9 - 15
SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA PHỤC SINH
Lời Chúa:“Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc”. (Mc 16, 10)
Suy niệm:Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện ra trước tiên với Bà Maria Mác-đa-la. Bà đi báo tin cho các môn đệ nhưng họ không tin. Sau đó Người hiện ra với hai môn đệ khác trên đường về quê, hai ông nói lại cho các môn đệ, nhưng các ông vẫn không tin. Sau cùng Người hiện ra với nhóm mười một và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng.
Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã biến đổi các môn đệ, từ những người cứng lòng tin, đầy thất vọng, buồn bã trong cuộc sống trở nên hy vọng, vui mừng phấn khởi trong Chúa Phục Sinh mà hăng hái lên đường với sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Bà Maria Mác-đa-la đã được hưởng niềm vui Phục Sinh trước tiên, và cũng đã mau mắn chia sẻ lại niềm vui ấy với mọi người đang thất vọng, u sầu. Chúng ta có bao giờ tự vấn mình; biết bao lần trong cuộc sống chúng ta đã đánh mất nhiều cơ hội nhận ra Chúa nơi người khác, hay chúng ta chỉ lo bận rộn với công việc, loay hoay với vấn đề riêng của mình? Chúng ta đang trở nên khép kín hay hăng hái chia sẻ, cởi mở với những người đang gặp khó khăn? Đó là những vấn nạn nên cần và đặt ra cho tôi và bạn là những người bước theo Chúa, chúng ta có thực sự đang sống niềm vui của Chúa Phục Sinh không?
Chúng ta không thể loan báo Tin Mừng mà trong lòng không có niềm vui thật sự. Khi chúng ta biết sống yêu thương, vui vẻ, niềm nở với những người chung quanh là chúng ta cũng đang trao đi niềm vui Phục Sinh. Một niềm vui trong Chúa sẽ cho chúng ta tràn ngập hy vọng. Sống niềm vui ấy, chúng ta sẽ được kết hợp mật thiết với Chúa.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu xin cho con cũng luôn biết nhận ra người để được người biến đổi. Cho con biết mở lòng để Chúa ở lại trong con và biến những bi quan nơi con trở nên lạc quan, những thất vọng trở nên hy vọng. Amen.
Thực hành: Từ hôm nay tôi sẽ quan tâm và vui vẻ hơn với những người tôi chưa hoà hợp, để chính tôi và mọi người cảm nhận được niềm vui của Chúa Phục Sinh.
