THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY
Ga 11, 45-57
LỜI KẾT TỘI CỦA CAI-PHA
Lời Chúa: “Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: ‘Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". (Ga 11,4-50)
Suy niệm: Sau khi Chúa Giê-su làm phép lạ cho anh Ladaro sống lại, tin đồn về Ngài càng lan rộng khắp nơi. Vì vậy những người trong Thượng Hội đồng sợ dân chúng sẽ tin và đi theo Chúa Giê-su, từ đó, họ bàn bạc với nhau và đưa đến quyết định sẽ giết Ngài. Lời Chúa hôm nay như đang gợi mở cho chúng ta nhìn lại bản thân: Liệu rằng trong cuộc sống hằng ngày ta có phải là kẻ lên án kết tội cho người khác phải chết hay không?
Thực tế xã hội ngày nay không thiếu những cái kết tội “chết thay” như Chúa Giê-su năm xưa. Qủa thật, có biết bao thai nhi đang cất tiếng kêu ai oán vì bị vứt bỏ, bị tước đoạt sự sống. Tất cả chỉ bởi những tiếng đồn ác ý, những lời lên án gièm pha và sự khinh khi của người đời, cùng với sự nhát đảm sợ hãi của chính cha mẹ các em.
Với tính tự nhiên của con người, chúng ta thường nhìn vào những sự việc bên ngoài, hay dựa theo dư luận của xã hội để đánh giá người khác. Dường như chúng ta tùy tiện lên án ai đó nhưng không nghĩ tới hậu quả phía sau. Vô tình, những lời nói vui miệng của ta lại trở nên con dao đâm vào tâm hồn người khác. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta thay vì dùng lời nói để làm tổn thương những người xung quanh thì biết mang lại bình an và niềm vui cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, mỗi người bên cạnh con đều mang hình ảnh của Chúa. Xin Chúa giúp con biết dùng lời nói của mình một cách xứng hợp và mang lại bình an, niềm vui cho những người xung quanh con. Amen.
Thực hành:Hôm nay, tôi sẽ nói những lời tích cực mang tính xây dựng và tránh những lời làm tổn thương tha nhân.