THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH
TÌNH YÊU - NỀN TẢNG ĐỜI SỐNG NGƯỜI MÔN ĐỆ
Ga 15, 18 – 21
Lời Chúa: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18)
Suy niệm: Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Đức Giê-su đã có những lời cáo biệt dành cho họ. Người nói cho các môn đệ sự đối nghịch giữa Người và thế gian: Đức Giê-su là tình yêu, còn thế gian mang lòng thù ghét. Vì thế, người môn đệ thực sự phải đặt nền tảng cuộc sống trên Người là tình yêu, nghĩa là mọi hoạt động đều phải khởi đi từ tình yêu, vì tình yêu và hướng đến tình yêu.
Xã hội hiện nay, dường như tồn tại một “nền văn hóa vứt bỏ”, loại bỏ tất cả những gì không có lợi hay không có giá trị cho họ, kể cả con người như phá thai, trợ tử. Những giá trị tinh thần như tôn giáo, gia đình, bạn bè, tất cả đều đang bị xem nhẹ và coi thường. Nhưng con người quên mất rằng, một khi loại bỏ người khác là tự hủy hoại và mâu thuẫn chính mình. Làm gẫy đỗ mối tương quan với tha nhân và môi trường cũng là lúc mình rơi vào cô đơn bởi chính những điều đó mới giúp con người hạnh phúc.
Trước thực tế này, là những người chọn bước theo Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi sống triệt để giới răn yêu thương của Chúa. Ta phải yêu thương tha nhân kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng ta. Một đời sống yêu thương và bác ái chân thành của chúng ta sẽ bị thế gian chống đối và thù ghét, vì nó đi ngược với thế gian. Nhưng chính tình yêu của con người dành cho nhau sẽ nên như ngọn đèn chiếu sáng cho những người bé mọn, mất niềm tin và niềm hy vọng vào cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn biết kết hiệp với Bí tích Thánh Thể, để nhờ sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, những gì là nghịch với tình yêu được loại ra khỏi tâm hồn con. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi quyết tâm làm ba việc hy sinh để cầu nguyện cho người chị em mà tôi chưa yêu mến.