THỨ BẢY TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

Ga 21, 20-25

 

Lời Chúa:  Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra” (Ga 21,24).

Suy niệm:  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa luôn là sứ mạng ưu tiên, cần thiết trong mọi hoàn cảnh và tùy theo bậc sống của người môn đệ, trong tâm tình của người con Chúa.

Thánh Gioan Phaolo VI viết: “Ngày nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy”.  Câu nói bất hủ này nhắc nhở vai trò làm nhân chứng chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ, ý thức lời nói thôi chưa đủ; giáo lý và thầy dạy cần nhưng vẫn chưa đủ. Trái lại, để niềm tin ấy được gieo rắc và triển nở, cần phải có chứng nhân, những con người cụ thể xả thân sống niềm tin của mình, nhất là khi con người hôm nay ngày càng ảo tưởng sức mạnh, lạm phát công nghệ thông tin, sẵn sàng lạm dụng tự do để chống lại Thiên Chúa và xa rời Giáo hội.

Lắng nghe Lời Chúa, canh tân chính vai trò chứng nhân của mình trong từng ngày sống, chính là điểm hẹn giữa Chúa và mỗi chứng nhân, đặc biệt các tu sĩ những người thánh hiến luôn khoắc khoải làm sao có nhiều người biết Chúa hơn. Ở mỗi thời đại, trong môi trường làm việc khác nhau luôn cần có những chứng nhân cho Chúa trong trách nhiệm khác nhau. Bởi Ngài luôn cần đôi tay, trái tim, khả năng của chúng ta, để tiếp tục sự hiện diện và hành động của Ngài. Như các Thánh tử đạo làm chứng bằng máu, có người bằng sự dấn thân hy sinh phục vụ, và có những chứng nhân trong âm thầm cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết đóng góp bản thân trở nên một trong số chứng nhân mà Chúa đang cần. Amen.

Thực hành: Hướng về các chứng nhân của Chúa như Thánh Tê-rê-sa Calcuta luôn vì người nghèo, Cha Thánh Đa Minh luôn vì phần rỗi các linh hồn, hôm nay tôi dành thời gian lần chuỗi Mân Côi cách sốt sắng để cầu nguyện cho các linh hồn