Lời Chúa: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 14)
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng cho trần gian và lan tỏa ánh sáng đến với tha nhân, bằng lối sống tốt lành thánh thiện. Qua đó, Thiên Chúa - Ánh Sáng đích thực được tôn vinh.
Chúng ta biết vai trò của ánh sáng là chiếu soi, giúp con người tránh nguy hiểm trên đường đi, hay nhờ có ánh sáng phát ra từ ngọn Hải Đăng mà con thuyền giữa biển khơi mới có thể cập bến an toàn. Cũng vậy, cuộc đời của Thánh Đa Minh đã trở nên ánh sáng cho những người đến với ngài và những người ngài tìm đến. Bằng đời sống khó nghèo, bác ái và hy sinh ngài đã không ngừng chiếu tỏa ánh sáng chân lý của Chúa Ki-tô đến với nhiều người và đưa họ khỏi lầm đường lạc lối.
Trong thời đại hôm nay, dường như con người đang đánh mất những cảm thức về đức tin và tội lỗi. Họ dành cho những tiến bộ khoa học kỹ thuật một vị trí quan trọng. Họ tuyên dương chủ nghĩa thế tục, cá nhân, thực dụng và hưởng thụ. Chúng ta, những người con cái của Chúa - Đấng là ÁNH SÁNG thật sẽ làm gì để ánh sáng của Chúa được chiếu tỏ? Chúng ta có dám từ bỏ những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu, và can đảm đẩy lui bóng tối đang bao phủ trong tâm hồn để trở về với Chúa và đem ánh sáng Chúa Ki-tô đến cho mọi người không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa chính là Ánh sáng đích thực, là nguồn hy vọng và ơn cứu độ cho con. Xin lòng thương xót của Chúa nâng đỡ và ban ơn giúp sức cho con để con can đảm từ bỏ những bóng đêm đang ngăn trở con đến với Chúa. Hơn nữa, xin Chúa cho con ý thức sứ vụ của mình chính là mang ánh sáng của Chúa đến với mọi người bằng lối sống bác ái yêu thương và khiêm tốn. Amen.
Thực hành: Tôi cố gắng mang ánh sáng của Chúa đến với mọi người ngay trong chính đời sống của mình bằng cách chu toàn những công việc đã được trao, nhất là qua việc dạy Giáo lý mà tôi đang đảm nhận.
