Lời Chúa:“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 33)

Suy niệm: Nhắc đến ưu tiên hàng đầu là “hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”,Đức Giêsu không phủ nhận những nhu cầu cơ bản của con người: ăn, mặc, sống an toàn, nhưng Người khéo léo chỉ ra một điều quan trọng hơn: nỗi lo lắng thường không xuất phát từ thiếu thốn thật, mà từ lòng không bình an trong Thiên Chúa. Ở đây, lời mời gọi của Đức Giêsu mời chúng ta sắp xếp lại trật tự của con tim. Trước hết – không phải về thời gian, nhưng về hướng sống: đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, để mọi chọn lựa, lo toan, dự tính đều quy về Người.

Trong đời sống xã hội hôm nay, công nghệ kĩ thuật số, sự tiện nghi đầy đủ, nhưng kèm vào đó là những thiếu thốn về mặt tinh thần lại gia tăng. Con người ngày càng lo nghĩ nhiều hơn: về công việc, tương lai, hay những điều ngoài tầm tay. Con người muốn kiểm soát mọi thứ, rồi mệt mỏi vì chính sự toan tính của mình. Lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gọi hiền hòa, nhắc nhở con người tin tưởng và nhận chìm chính mình trong tình yêu của Chúa, để không đánh mất đi niềm vui đơn sơ của người con.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi tôi nhìn, xét lại điều gì là điều cần thiết nhất, có để Chúa chiếm chỗ nhất trong tâm hồn tôi chưa hay tôi lại lo tìm kiếm những gì bên ngoài? Và tôi cần xác tín rằng, Thiên Chúa, Ngài biết rõ điều tôi cần hơn cả chính tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết kiếm tìm bình an trong Chúa, biết đặt mọi lo toan vào bàn tay quan phòng yêu thương của Ngài. Và nguyện ước cho trọn vẹn cuộc đời con luôn là nỗi khát mong tìm kiếm Chúa và hạnh phúc tròn đầy viên mãn trên quê Trời vinh phúc. Amen.

Thực hành: Trước mỗi bận tâm, tôi sẽ dừng lại một chút để hỏi: “Điều này có đưa tôi gần Chúa hơn không?” Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ tập buông bỏ và để Chúa dẫn bước tôi đi.