Lời Chúa: Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao” (Lc 2,51)

Suy Niệm: Khung cảnh bài Tin mừng hôm nay họa lại hình ảnh Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ. Khi nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, Mẹ không chỉ nhớ lại mà còn suy ngẫm về những gì Mẹ đã trải qua, dù Mẹ chưa hiểu ý định của Chúa. Để rồi, Mẹ đã ghi nhớ mọi biến cố và suy niệm trong lòng, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa sẵn sàng vâng theo Thánh ý Người.

Mẹ đã sống âm thầm trong sự chiêm ngắm về Mầu nhiệm của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Còn chúng ta trong đời sống tu trì sẽ không tránh khỏi những biến cố vui buồn xảy đến. Vậy mỗi người trong chúng ta đang mang tâm tình gì? Vâng nghe suy ngẫm hay bực tức dỗi hờn?

Đời sống của Mẹ vẫn mãi là nguồn động lực cho chúng ta noi theo. Ước gì mỗi người biết đặt mình dưới cái nhìn của Chúa, để cùng nhìn lại những gì xảy đến, cùng xét lại bản thân, và tìm lại tình yêu thuở ban đầu.

Cầu nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho mỗi người luôn biết mở lòng ra để lắng nghe Chúa nói với bản thân trong tâm hồn, hầu cuộc sống của chúng ta trở nên niềm hy vọng cho tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Trái tim vẹn sạch của Mẹ, mà gìn giữ trái tim của chúng ta luôn tinh tuyền, chỉ dành cho một mình Chúa thôi. Amen.

Thực hành: Tập sống đời thánh hiến như một lời mời gọi nên thánh giữa lòng Giáo Hội.