Lời Chúa:“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” 

Suy niệm: Chúa Giêsu đã trả lời những người thắc mắc tại sao các môn đệ của Người không ăn chay như những nhóm khác. Người dùng hình ảnh tiệc cưới để diễn tả sự hiện diện của chính mình. Khi chàng rể là Chúa Giêsu còn ở với họ, đó là thời gian của niềm vui, của sự sống, của ân sủng. Nhưng sẽ đến lúc Chúa chịu khổ nạn và chịu chết, đó là lúc các môn đệ phải ăn chay và than khóc.

Đức tin Kitô giáo không phải là gánh nặng, nhưng là niềm vui vì được sống trong tình yêu Thiên Chúa. Đức tin của chúng ta không chỉ là giữ luật lệ cách máy móc, mà là đi vào mối tương quan sống động với Ngài. Khi Chúa hiện diện trong đời ta, ta được mời gọi sống niềm vui của con cái Chúa. Nhưng khi ta xa Chúa, đó là lúc ta cần ăn năn, sám hối, cầu nguyện và tìm về với Ngài.

Những lúc ta cảm thấy xa Chúa, ta có cầu nguyện, ăn chay để quay về với Ngài không? Ta có cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến để ban cho ta niềm vui thật sự qua chính Lời và Mình Ngài mỗi ngày không? Chúng ta cần cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời, và mỗi lần ta yếu đuối hay xa rời Chúa, ta biết sám hối và trở về với tất cả tâm hồn, để ta luôn thuộc trọn về Chúa.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, chúng con luôn hy vọng vào Lời Chúa đã hứavà ước mong được dự tiêc vui vĩnh hằng với Chúa trong Nước Trời. Trong năm Thánh này, xin gia tăng đức cậy cho chúng con là những lữ khách hành hương đang trên con đường lữ thứ trần gian còn nhiều nguy nan được đi tới cùng đích của hành trình, là quê hương thiên quốc. Amen.

Thực hành:  Hôm nay, tôi sẽ tập mang niềm vui, giúp đỡ hay làm một việc nhỏ cho người chị em sống bên cạnh tôi mà không để các chị biết.