Lời Chúa: “Vậy anh em đừng sợ.” (Mt 10, 28)

Suy niệm: Kể từ lúc sinh ra cho đến lúc trở về với lòng đất mẹ, mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng nhiều nỗi lo âu sợ hãi. Sách Huấn Ca gọi con người là “kiếp khốn khổ” (x. Hc 40, 1-4). Tuy nhiên, đối với những người tin vào Chúa là Đấng làm chủ mọi sự và là Cha đầy lòng yêu thương thì không phải vậy.

Những lời của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay với điệp khúc “các con đừng sợ” được vang lên và lặp lại nhiều lần như một sự trấn an mang đến cho chúng ta một sự an ủi lớn lao, đặc biệt đối với những ai đang trong những cơn gian nan khốn khó. Ngài chỉ cho chúng ta đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Trái lại, hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.

Thế gian rồi sẽ qua đi, nhưng Thiên Chúa thì luôn vĩnh tồn với lòng từ ái và xót thương của Người. Vì thế, dẫu cho trên cuộc lữ hành trần gian đầy sóng gió nguy nan, đầy sự hung ác của kẻ thù nhưng tôi vẫn cứ cậy tin vững vàng vào sự trung tín của Chúa, Đấng đã thắng thế gian và sẽ ở cùng tôi mọi ngày cho đến tận thế. Lời Thánh Vịnh được cất lên trong lòng tôi như một lời xác tín vào tình thương Chúa: “​Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Tv 118, 8-9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con mang trong mình thật nhiều nỗi sợ. Xin ban cho con một đức tin mạnh mẽ để xác tín rằng Chúa luôn khôn ngoan, quảng đại và luôn yêu con hơn chính con yêu bản thân mình; để từ đó, con dám theo Chúa vô điều kiện và sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Ước gì câu trấn an “Đừng sợ” của Chúa làm cho con luôn trở nên mạnh mẽ và kiên vững hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong những lúc thuyền đời con gặp sóng gió. Amen.

Thực hành: Luôn tâm niệm Chúa chính là chiếc neo vững chắc cho tôi nương tựa và vững tin có Chúa ở cùng tôi mỗi ngày bằng câu thánh vịnh: “Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con” (Tv 18,3).