Lời Chúa: Các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20, 22b)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc bà mẹ của hai người con ông Giê-bê-đê đến xin cho các con mình được ngồi bên hữu và bên tả Chúa Giêsu trong Nước của Ngài. Đây là một lời xin đầy tham vọng, nhưng cũng là lời mở ra một cuộc đối thoại sâu sắc về ý nghĩa của việc làm môn đệ. Chúa Giêsu không trách móc, nhưng Ngài đặt câu hỏi: “Các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” – chén ấy là biểu tượng của đau khổ, của hy sinh, của con đường thập giá.

Thánh Gia-cô-bê, người được nhắc đến trong đoạn này, đã trả lời “Thưa được” – một lời đáp đầy lòng tin và can đảm. Sau này, chính Ngài là vị Tông đồ đầu tiên chịu tử đạo vì danh Chúa. Qua đó, ta thấy rằng làm môn đệ không phải là tìm chỗ cao sang, mà là dám bước vào con đường hy sinh, phục vụ và hiến thân. Chúa Giêsu đã xác định rõ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” Đây là nghịch lý của Tin Mừng: vinh quang đến qua thập giá, quyền lực đến qua phục vụ.

Thánh Gia-cô-bê là mẫu gương của người môn đệ dám sống trọn vẹn cho Chúa. Ngài không chỉ theo Chúa bằng lời nói, mà bằng chính mạng sống. Sự cao cả của Ngài không nằm ở vị trí ngồi bên hữu hay bên tả, mà ở việc dám uống chén đắng của Thầy. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo con đường ấy: từ bỏ tham vọng cá nhân, sống tinh thần phục vụ, và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết học nơi Thánh Gia-cô-bê lòng can đảm và sự trung thành, dám uống chén đắng là những hy sinh, những điều không mấy vừa với ý con và những thất bại trên đường đời. Xin Chúa đừng để con mãi kéo lê đời mình trong những nỗi đắng cay của khổ đau trong quá khứ nhưng thương giúp con tiến bước trong an vui cùng với Chúa trên mọi nẻo đường. Amen

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ chọn một việc phục vụ âm thầm cho người khác – không vì được khen ngợi.