Lời Chúa: “Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,4)

Suy niệm: Đây là đoạn Tin Mừng cho thấy hai hình mẫu con người. Hình mẫu thứ nhất là những người suy nghĩ và hành động theo tinh thần xác thịt, còn hình mẫu thứ hai là những ai sống dưới sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Ở đây, Gio-an Tẩy Giả đã để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Ngài đã can đảm nói lên sự thật, đã chấp nhận chết cho sự thật, chết cho công lý. Ngài đã lên án hành vi sai trái của vua Hê-rô-đê, khi vua này kết hôn với chính chị dâu của mình. Cũng chính vì lên tiếng cho sự thật mà Gioan Tẩy Giả đã bị giam tù và mất đi mạng sống. Ngài đã dũng cảm bảo vệ và sống là chứng nhân cho chân lý của Thiên Chúa.

Ngày nay, giữa một thế giới đầy lọc lừa và gian trá, chúng ta cũng hiểu rằng để lên tiếng bảo vệ sự thật hoàn toàn không dễ dàng. Nhiều lúc, chúng ta cũng bị cám dỗ ngả theo sự giả dối để được an ổn. Tuy nhiên, liệu rằng đó có phải là sự bình an thật sự mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Bởi bình an của Người thì đầy những niềm vui của sự chiến đấu để vượt thắng chính tính vị kỷ của con người.

Là một môn đệ của Đức Giêsu, để nên giống Người, chúng ta không thể để sự thật bị gạt ra một bên. Nhưng nó cần được thúc đẩy, dẫn dắt chúng ta đến với Chân, Thin, Mỹ của Thiên Chúa. Để rồi chúng ta học cách đấu tranh cho công lý và có khả năng nói tiếng của lương tâm. Nhờ đó sự chính trực được thiết lập và cuộc sống trở nên ngập tràn bình an của Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài mời gọi con sống chân lý nơi Ngài. Ở đó, con được gặp gỡ chính Chúa là chân lý tuyệt đối. Xin nguồn sức mạnh từ chân lý đó đưa con sống gần gũi và thân mật với Chúa nhiều hơn. Amen.

Thực hành: Tôi quyết tâm học cách không im lặng trước những sự giả dối. Đặc biệt trong môi trường sứ vụ, tiếp xúc với nhiều người, tôi sẽ lên tiếng khi người khác sống chưa đẹp, nói trong yêu thương để từ đó tạo nên những làn sóng của tiếng nói sống thật.