Lời Chúa: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”(Mt 19, 16)
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và anh thanh niên giàu có. Anh đến xin Chúa Giêsu chỉ cho con đường dẫn đến sự sống đời đời. Một mong ước thật đẹp và khôn ngoan. Một câu hỏi bộc lộ sự khao khát sâu xa nhất của con người: tìm kiếm ý nghĩa vĩnh cửu. Tuy nhiên phản ứng của anh trước lời mời gọi của Chúa Giêsu cho thấy anh chưa đủ quyết liệt để sống theo sự hoàn thiện ấy. Bởi lẽ của cải vật chất đã trở thành một sợi xích vô hình trói buộc tâm hồn anh, khiến anh không thể cất bước theo Thầy Giêsu.
Ngày nay, của cải không chỉ là tiền bạc. Đó có thể là địa vị, sự nghiệp, đam mê hưởng thụ, hoặc ngay cả sự an toàn mà ta tìm kiếm cho bản thân. Bài Tin Mừng như một lần nữa mời gọi chúng ta phải tự hỏi: điều gì đang ràng buộc mỗi người chúng ta? Chúng ta có bao giờ cũng tiu nghỉu bỏ đi vì phải từ bỏ một món đồ hay một thứ mình quý mến? Chúng ta được mời gọi dám buông bỏ để đạt được điều giá trị và tốt đẹp hơn.
Còn phần người môn đệ theo sát Chúa Kitô trong đời sống thánh hiến, ta đã thực sự chọn Chúa là tất cả đời mình hay chưa? Ước chi ta để tâm hồn mình được thôi thúc tìm kiếm sự sống đời đời nơi Thiên Chúa và nỗ lực cho sự khao khát đó thay vì loay hoay với những sự phù hoa nơi trần thế này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Lời mời gọi của Chúa không chỉ mời gọi con từ bỏ của cải vật chất nhưng là lời mời gọi hãy chọn Chúa là cùng đích là gia nghiệp đời đời. Xin cho con dám dứt khoát từ bỏ vật chất để siêu thoát mọi vướng bận, hầu được hoàn toàn dâng hiến cho Chúa qua lời khấn khó nghèo. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi hồi tâm xét lại thật kỹ về thái độ của tôi khi sử dụng của cải, nhất là về việc sống lời khấn khó nghèo triệt để của tôi trong hành trình theo Chúa.
