Lời Chúa: “Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” (Ga 1, 47)

Suy niệm: Khi nhìn thấy Na-tha-na-en, Đức Giêsu đã biết đây là một con người ngay thật, bởi những điều ông nghĩ và ông nói đều nhất quán. Ông không sợ nói ra những điều mình đang nghĩ về nơi thầy Giêsu sinh sống và lớn lên: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46). Từ tâm hồn ngay chính, ông đã được Đức Giêsu tỏ cho thấy, Ngài chính là nơi trời và đất, Thiên Chúa và loài người gặp gỡ nhau.

Thánh Batôlômê Tông đồ, còn gọi là Na-tha-na-en được phác họa trong Tin mừng Ga 1,45-51 hôm nay, cho ta một hình ảnh về một người môn đệ đích thực. Một người không để cho những định kiến của mình lấn át chân lý. Ông đã sẵn sàng mở lòng đón nhận: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa” (Ga 1,49). Người môn đệ đích thực dám sống và làm chứng cho điều mình xác tín. Theo truyền thuyết, thánh tông đồ Batôlômêô đã đi rao giảng ở Ấn Độ, Mésopotamie và nhất là ở Arménie, cuối cùng chịu tử đạo tại đây.

Giữa nhịp sống thường ngày, dường như chúng ta không dễ dàng để có thể vượt qua được định kiến về một ai đó, bởi vì chính bản thân chúng ta thường thích nghe nhiều điều từ đám đông để rồi, ta lại nhìn tha nhân theo điều ta suy. Lời Chúa mời gọi ta hãy học nơi gương ông Nathanaen để biết mở lòng ra đón nhận chân lý và sống điều mình xác tín về thầy Giêsu qua những cuộc gặp gỡ thân tình với Ngài trong cầu nguyện. Ta sẽ được Thầy Giêsu tỏ lộ những điều bí nhiệm về chính Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con dám buông bỏ những định kiến của mình về người khác để đón nhận điều tốt đẹp nơi họ và nhất là dám can đảm thay đổi bản thân để được trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Thực hành: Khi có suy nghĩ tiêu cực về người chị em, tôi biết dừng lại để nghĩ về một điều tốt đẹp của người chị em ấy.