THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
Lc 4, 24- 30
LẮNG NGHE - TIN VÀ ĐÓN NHẬN TRONG TÌNH YÊU
Lời Chúa:"Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình."(Lc 4, 24)
Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy việc Chúa Giêsu trở lại Nadarét, đã để lại biết bao nghi vấn, thắc mắc cho nhiều người đồng hương. Họ không tin vào những gì tai mình nghe, mắt mình thấy; bởi chàng thanh niên nghèo hèn Giêsu, sinh ra và lớn lên trong gia cảnh tầm thường, sao có thể làm được những việc cao cả, lạ lùng như thế!
Xét theo cái nhìn của người đời, đó có lẽ là sự thất bại của Chúa trong chính làng quê của Ngài. Những người quen thuộc tưởng chừng như am hiểu tất cả về Ngài, thật ra lại chẳng hiểu gì cả. Bởi sự khép kín và những định kiến, họ không tin một con người bình thường như Giêsu lại bỗng nhiên trở nên phi thường, vĩ đại hơn họ, và họ cũng không thể đón nhận các phép lạ, những hồng ân cao cả từ trời cao. Còn chúng ta, chúng có dám bỏ đi những thành kiến và quan niệm méo mó về người khác và quá khứ của họ không? Chúng ta có dám đón nhận họ như chính họ là, ngay giây phút hiện tại không?
Tôi phải sống cuộc đời này thế nào mới cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho tôi? Và tôi phải mở rộng trái tim mình ra sao mới có thể đến với người khác, hiểu người khác, chân nhận người khác với những nét tích cực của họ? Câu trả lời chỉ có thể là ở trong Chúa, vì trong Ngài, mọi sự đều có thể!
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con tình yêu của Ngài, để con có thể đến với tha nhân, mở rộng lòng đón nhận họ như Chúa đã đón nhận con. Amen.
Thực hành: Hôm nay, con sẽ quyết tâm phá tan những thành kiến con đã có nơi tha nhân, để chỉ nhìn thấy những giá trị tích cực, tốt đẹp nơi họ; không vội phán xét, chỉ trích mỗi khi bắt gặp một hành động, một lời nói, một ánh mắt từ người khác, khi mà con chưa hiểu rõ động cơ sâu xa của họ là gì.