THỨ HAI III PHỤC SINH

LAO ĐỘNG VÀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Ga 6, 22 – 29


Lời Chúa: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6, 27a)

Suy niệm: Sau phép lạ nuôi năm ngàn người ăn bánh, Đức Giê-su lánh mặt, đi lên núi một mình. Thấy vậy, đám đông dân chúng liền đi tìm Người. Trong đoạn Tin Mừng này, khi dân chúng tìm gặp Đức Giê-su, Đức Giê-su đã dạy họ cần phải biết lao động. Đức Giê-su cũng giải thích ý nghĩa của lao động. Theo đó, đối tượng của lao động không phải là lương thực mau hư nát, nhưng là phương tiện để con người đạt đến phúc trường sinh. Khả năng lao động là hồng ân Thiên Chúa tặng ban cho con người. Khi lao động, con người được sống phẩm giá làm người của mình.

Từ sau đại dịch co-vid 19, nhiều ngưởi rơi vào tình trạng thất nghiệp. Những người bị thất nghiệp bị khủng hoảng không chỉ vì gánh nặng kinh tế, nhưng khi không có việc làm, họ bị khủng hoảng vì cảm giác vô dụng. Thật vậy, khi làm việc, con người được sống phẩm giá của mình, theo đúng ý định tạo dựng của Thiên Chúa muốn cho con người. (x. St 2, 9.15).

Khi sống đúng tinh thần và giá trị của lao động, chúng ta tìm được hạnh phúc ở ngay chính đời này vì được sống phẩm giá của mình. Là những người sống đời sống thánh hiến, chúng ta được mời gọi thánh hóa bản thân qua việc lao động. Chúng ta không lao động vì vật chất hay tiền bạc, nhưng qua lao động, chúng ta cùng cộng tác vào chương trình sáng tạo của Chúa và làm cho thế ngày càng tươi đẹp hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin Chúa ban cho con mỗi ngày biết làm việc với một tinh thần hăng hái, và biết làm việc vì lòng mến Chúa yêu người. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi chọn làm một việc nhỏ cách âm thầm hay một việc tôi không thích, và làm việc đó với một tình yêu lớn.