THỨ HAI TUẦN THÁNH
Ga 12, 1-11
YÊU KHÔNG TÍNH TOÁN
Lời Chúa: “Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12, 2 - 3)
Suy niệm: Hôm nay, Đức Giê-su lại ghé thăm gia đình Betania, một địa chỉ quen thuộc Ngài vẫn thường hay lui tới trong thời gian đi loan báo Tin Mừng. Và nhất là, “khi đã gần kề” ngày khổ nạn, Ngài đến để từ giã những con người thân yêu ở đây. Cô Maria- một thành viên trong gia đình, đã làm tất cả những gì có thể, dành trọn tất cả những gì mình có để minh chứng tình yêu của cô dành cho Chúa.
Cô Maria đã giữ trọn giới răn quan trọng nhất là “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” (Mt 22,37) bằng cớ là cô đã dùng những gì quý giá nhất, quan trọng nhất là bình dầu thơm và mái tóc làm duyên của người thiếu nữ để xức và lau chân Chúa, không một chút đắn đo suy nghĩ, hầu nói lên sự kính trọng và lòng yêu mến thẳm sâu của cô dành cho Chúa.
Hành động cụ thể nhất và rõ ràng nhất để minh chứng tình yêu của ta dành cho Chúa là “dành” cho Chúa một sự ưu tiên trên hết mọi sự. Tuy nhiên, liệu ta có thực sự dám hy sinh: bỏ dở câu chuyện vui, một trang sách thú vị, hay một công việc đang lôi cuốn đang làm dở để dành giờ cho Chúa?
Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin gia tăng lòng mến Chúa cho con, để nhờ lòng mến Chúa thúc đẩy, con dám hy sinh những điều đang thu hút con, để con có thể ưu tiên nhiều hơn cho Chúa, và nhờ đó, con cũng có thể nói “có” nhiều hơn trước những nhu cầu của anh chị em mà không sợ thiệt thòi, mất mát. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ nhanh nhẹn, mau mắn hơn khi nghe chuông báo.