THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH
YÊU THƯƠNG - TUÂN GIỮ LỜI CHÚA
Ga 14, 21-26
Lời Chúa: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23)
Suy niệm: Chúa Giêsu trước khi từ biệt các môn đệ cũng nhắn nhủ các ông về điều căn bản là “Ai nghe và giữ giới răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy”. Nhưng đối với Chúa, tình yêu không chỉ là một cảm xúc mau qua, mà còn phải được chứng tỏ qua việc thi hành ý Chúa. Chính Chúa Giêsu đã yêu mến Chúa Cha và vâng nghe thi hành ý Người. Chúa Giêsu đã tự nguyện chấp nhận nhập thể, chấp nhận cái chết ô nhục trên thập giá để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài cũng mời gọi chúng ta yêu mến Chúa Cha và chứng tỏ tình yêu ấy bằng việc thi hành thánh ý Người. Tuân giữ Lời Chúa và yêu mến Chúa liên kết với nhau và làm nên đời sống Kitô hữu.
Khi yêu mến ai, chúng ta luôn muốn làm đẹp lòng họ. Tình yêu không bao giờ chỉ là một thứ tình cảm thuần tuý, nhưng tình yêu đòi buộc phải có hành động. Tình yêu không có hành động là tình yêu không sức sống, là tình yêu lý thuyết, tình yêu chết.
Trong thực tế là những Kitô hữu biết bao lần chúng ta nói đến yêu thương nhưng đời sống chúng ta lại đi ngược lại với những gì chúng ta nói, tình yêu Chúa phải được thể hiện ngang qua tình yêu dành cho tha nhân. Những cử chỉ tuy nhỏ bé nhưng phát xuất từ một trái tim yêu thương đủ để xoa dịu, chữa lành biết bao tâm hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa con hiểu rằng yêu thương và tuân giữ Lời Chúa là điều kiện để được Chúa yêu. Xin Chúa giúp con yêu thương bằng một tình yêu chân thành sẵn sàng cho đi mà không tính toán. Xin cho con luôn trung thành tuân giữ Lời Chúa mỗi ngày. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi sẽ nói những lời dễ nghe và âm thầm giúp đỡ chị em.