Lời
Chúa: “Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảng
mặt đi.” (Mt 5,42)
Xét theo lẽ thường, việc đi ngược lại với xu hướng chung của đám đông là điều không dễ dàng, nhất là khi trong đám đông ấy có sự hiện diện của chính chúng ta. Thế nhưng, nếu cứ mãi ở yên trong vòng tròn khép kín như vậy, chúng ta chẳng thể tiến bước theo Chúa trên hành trình thực thi đức ái trọn hảo.
Thiết nghĩ rằng, khi Lời Chúa khơi gợi và nhắc nhớ cho chúng ta “Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảng mặt đi”, thì đây cũng là lúc chúng ta cần nhìn lại chính mình, để biết chọn lựa sống yêu thương, quảng đại thay cho hận thù, ghen ghét; sống chứng tá giữa đời thay cho ích kỉ, toan tính thiệt hơn. Và rồi, nguồn động lực để chúng ta đổi thay có điểm xuất phát là ở nơi Chúa, Đấng hằng thương xót, thứ tha và chở che nhân loại với lòng từ ái vô bờ bến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, ánh sáng của Chúa chiếu tỏa trên mọi người, không phân biệt bất kỳ ai, người lành hay kẻ dữ; người công chính hay kẻ bất chính… Vì ân huệ vô cùng lớn lao này, con xin Chúa thương giúp con không ngoảnh mặt chối từ tình thương Chúa bao giờ; để nhờ đó, con luôn chọn lựa lối sống yêu thương và quyết tâm làm nhiều việc lành phúc đức, như dấu chỉ con thuộc về Chúa và được Chúa tuyển chọn. Amen
Thực hành: Mỗi khi tức giận hay buồn phiền tôi sẽ nhớ đến Lời Chúa đã dạy, để tôi cũng hướng một tình yêu không giới hạn.
