Lời Chúa: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý đến?” (Mt 7,3)

Suy niệm: Đức Giêsu cho thấy một sự thật rất quen thuộc nơi mỗi chúng ta: Chúng ta dễ nhìn thấy một “cái rác” nhỏ nơi người khác, nhưng lại không nhận ra “cái xà” lớn trong chính mình. Hình ảnh “cái rác” và “cái xà” mang tính biểu tượng: lỗi của người khác thường nhỏ bé, nhưng vì cái nhìn thiếu yêu thương, ta phóng đại nó lên. Còn lỗi của ta, kiêu căng, ích kỷ, thành kiến, thiếu kiên nhẫn, thì lại che khuất tầm nhìn, khiến ta không thấy hoặc không muốn nhìn.

Chúa Giêsu không ngăn việc cấm sửa lỗi nhau, nhưng Ngài đòi ta phải sửa mình trước. Khi ta để Chúa gỡ “cái xà” khỏi mắt mình, ta sẽ biết nhìn người khác bằng ánh mắt khiêm nhườngvà cảm thông hơn. Chính vì thế, Chúa dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Nghĩa là: ta dùng tiêu chuẩn nào để xét anh em, thì chính tiêu chuẩn đó Chúa sẽ dùng cho ta.

Lời Chúa hôm nay mời tôi dừng lại để tự hỏi: Tôi có đang nhìn chị em bằng lăng kính yêu thương hay bằng thành kiến? Những lời nhận xét của tôi có thực sự khách quan, xây dựng và phát xuất từ lòng bác ái không? Xin Chúa cho tôi biết sửa mình trước khi sửa người, và biết chọn ánh mắt của Chúa, ánh mắt khoan dung và thiện tâm, trong mọi tương quan hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trái tim hiền hòa và ánh mắt bao dung, để con biết nhìn chị em với lòng yêu thương, sự cảm thông và lòng yêu mến mà không phải là sự ghét ghen, xét đoán và lên án. Xin cho con can đảm để nhận thấy và gỡ bỏ “cái xà” trong mắt mình, để đời con ngày càng phản chiếu lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Amen.

Thực hành: Trước mỗi khó chịu hay hiểu lầm, tôi tập dừng lại để hỏi Chúa: “Con cần sửa điều gì trước tiên?” Tôi tập nhìn chị em bằng một ánh mắt thiện cảm hơn, như Chúa nhìn tôi mỗi ngày.