Lời Chúa: Đức Giêsu bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8,22)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói lên điều kiện của người môn đệ là phải can đảm và mạnh mẽ dứt khoát khỏi mọi ràng buộc tự nhiên. Chấp nhận theo Chúa là chấp nhận bước vào cuộc phiêu lưu, vì con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Chúa Giêsu không giống như các bậc thầy khác, Người không hứa hẹn một cuộc sống đầy đủ, êm đẹp nhưng lại đòi hỏi một thái độ tin tưởng và phó thác nơi người môn đệ.

Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, hãy đi theo Ta,” bổn phận của người làm con là phải thảo kính cha mẹ, và nghĩa vụ chôn cất các ngài là chuyện phải lẽ và đáng khen. Chúa Giêsu không phủ nhận điều đó, nhưng Ngài muốn các ông ý thức về một bổn phận cao quý, một sứ mệnh cao cả hơn hết, là đi theo Chúa và làm cho danh Chúa được cả sáng.

Không ít lần trong hành trình bước theo Chúa, chúng ta bị vướng bận bởi những lo lắng về những bổn phận trách nhiệm mà mình phải chu toàn. Dầu vậy, chọn lựa theo Chúa phải là chọn lựa ưu tiên và dứt khoát của người môn đệ. Nên một với Chúa là thi hành ý Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Theo Chúa là chọn lựa của con, xin ban cho con một trái tim mềm mại nhưng đủ mạnh mẽ trước mọi ràng buộc, quyến luyến để luôn tự do, thanh thoát trên con đường dâng hiến, không ngại hy sinh hay phải chịu thiệt thòi vì Chúa và phần rỗi của tha nhân. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi quyết tâm chu toàn bổn phận đạo đức với Chúa bằng cách dành trọn thời gian cầu nguyện riêng.