Lời Chúa: “Đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)
Suy niệm: Đền thờ là nơi để chúng ta thờ phượng, trò chuyện và gắn bó mật thiết với Chúa. Nhưng người Do-thái xưa đã làm cho Đền thờ mất đi ý nghĩa và mục đích của nó. Vì lòng yêu mến đặc biệt với Chúa Cha nên Đức Giê-su không những muốn thanh tẩy đền thờ vật chất mà còn cả đền thờ tâm hồn của mỗi người, xứng đáng cho Chúa viếng thăm và ở lại.
“Đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán.” Thật vậy, con người ngày nay luôn có những nỗi bận tâm, những tính toán, và lo lắng thái quá. Những lúc đó chính chúng ta đang biến đền thờ tâm hồn thành nơi buôn bán; thay vì chúng ta tìm Chúa trong nội tâm thì ta lại toan tính cho chính mình.
Là người Ki-tô hữu, mỗi người hãy để cho Chúa thanh tẩy tâm hồn. Chúng ta cũng hãy cộng tác với Chúa bằng việc loại bỏ đi những gì là tham, sân, si, những gì là ghen ghét, đố kỵ, tính toán của bản thân để xứng đáng là con Thiên Chúa, là môn đệ của Thầy Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã cho Hội Dòng chúng con một nguyện đường để chúng con có thể quy tụ, cùng nhau ca tụng Chúa. Nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng con luôn sống đúng với danh nghĩa và mục đích của nhà Chúa. Đặc biệt, xin Chúa tiếp tục thanh tẩy tâm hồn chúng con để mỗi ngày chúng con xứng đáng là đền thờ của Chúa, sẵn sàng để Chúa ngự vào. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ thanh tẩy đền thờ tâm hồn bằng việc nói lời nhẹ nhàng và yêu thương.