Lời Chúa: "…Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác." (Ga 12,24)

Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất để nói về sự hy sinh “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt.” Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu ví Người như hạt lúa chôn vùi, sẵn sàng hiến mạng sống để mang lại sự sống đời đời cho nhân loại. Trong đời sống hằng ngày, nhìn lại bản thân, chúng ta có dám chết đi cho những thói hư tật xấu, lỗi tội để bản thân được trổ sinh những hoa trái tốt lành hay không?

Thật vậy, hạt lúa chỉ sinh hoa trái khi nó chấp nhận mục nát trong lòng đất. Do vậy, nếu mỗi người chúng ta ích kỉ, chỉ khư khư giữ cho mình khỏi chịu những vất vả, gian nan thì ta sẽ chẳng thể nào trổ sinh hoa trái thiêng liêng được. Do đó, điều quan trọng là chúng ta cần can đảm và sẵn sàng chết đi những ý riêng, chôn vùi những thói mê tật xấu, ích kỉ ghen ghét để hoa trái nhân đức lớn lên và bản thân được canh tân.

Trong đời sống đức tin, mỗi người chúng ta được mời gọi nuôi dưỡng hạt giống Lời Chúa nơi tâm hồn mình mỗi ngày. Muốn được như thế, ta hãy nhìn lên gương Chúa Giêsu và can đảm đổi mới bản thân. Chỉ khi nào ta sống kết hợp với Người, ta mới mạnh mẽ vượt qua gian khổ và hy sinh vì tình yêu. Chính lúc đó, tâm hồn ta sẽ trổ sinh hoa trái của bình an và hạnh phúc đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con còn yếu đuối, ngại khó, ngại khổ và thích tìm những điều dễ dãi. Xin cho con thêm lòng cậy tin, yêu mến Chúa, để con dám can đảm hy sinh, chấp nhận những gian nan thử thách, hầu trổ sinh hoa trái yêu thương, bình an và hạnh phúc trong Chúa.Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ dành thêm thời gian viếng Thánh Thể; có thái độ tích cực hơn trước những điều trái ý và vui vẻ hy sinh giúp đỡ chị em xung quanh tôi.