Lời Chúa: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38)

Suy niệm: Tin Mừng Thánh Mát-thêu hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đưa ra một số điều kiện dành cho những kẻ theo Người. Trong số đó có việc phải vác thập giá mình chứ không phải thập giá của ai khác.

Trong Đường Hy Vọng số 430 cũng có nói: “Ma quỷ có thể đuổi được, thế gian có thể tránh xa được, còn xác thịt con mang theo mãi đến chết.” Thâp giá mình chính là thân xác yếu đuối, những giới hạn của bản thân, những hy sinh nhỏ bé trong đời thường: sự nhẫn nhịn, lòng tha thứ, và cả những thử thách âm thầm trong tâm hồn.

Vác thập giá không chỉ là chấp nhận đau khổ, mà là bước theo Chúa với niềm tin và hy vọng. Chính Chúa đã đi con đường thập giá trước chúng ta, để dạy chúng ta rằng đau khổ được kết hợp với tình yêu sẽ trở thành con đường dẫn đến sự sống và ơn cứu độ.

Khi chiến đấu với chính những yếu đuối, những thập giá của bản thân vẫn luôn là một chiến đấu cam go quyết liệt. Những lúc đó,ta có nhìn lên Chúa và xin Ngài ban ơn kiên vững không, hay oán trách thập giá kia quá nặng? Dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi, hãy luôn nhớ rằng Chúa đang đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong từng bước chân.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã chịu khổ nạn và chết trên thập giá để cứu độ con. Xin ban cho con lòng can đảm và tình yêu đủ lớn để con biết vui nhận thập giá đời mình. Xin giúp con hiểu rằng mỗi thập giá con vác là cơ hội để con đến gần Chúa hơn và lớn lên trong tình yêu. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ tạ ơn Chúa về tất cả những gì Ngài đã ban cho tôi. Đồng thời tập nhìn mọi thứ với cái nhìn tích cực, hân hoan, dù đó là những điều chẳng tốt đẹp.