Lời Chúa: Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”(Mt 12, 38)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Đức Giêsu đang rao giảng và làm nhiều phép lạ để bày tỏ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên, một số kinh sư và người Pharisêu vẫn không tin, họ đòi Chúa làm thêm “một dấu lạ” để chứng minh Người thật sự đến từ Thiên Chúa. Đức Giêsu biết rõ tâm ý cứng lòng của họ, nên Người nói rằng “dấu lạ duy nhất được ban cho họ là dấu lạ của ngôn sứ Giôna” – nghĩa là Người sẽ chết và sống lại như Giôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.

Con người hôm nay, cũng như người Pharisêu xưa, nhiều khi vẫn tìm kiếm “dấu lạ” – những điều phi thường, thay vì nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều bình dị của đời sống. Đức tin đích thực không dựa trên những phép lạ bên ngoài, nhưng là niềm tín thác vào Chúa ngay cả khi không thấy gì đặc biệt. Chúa Giêsu mời gọi ta nhận ra “dấu lạ Giôna” đang diễn ra mỗi ngày: khi ta chết đi cho tội lỗi, ích kỷ, và sống lại trong tình yêu, tha thứ, và phục vụ.

Tôi đã theo và tin Chúa như thế nào? Khi mà trong cuộc sống của tôi, nhiều khi tôi còn ra điều kiện, mặc cả với Chúa khi cầu nguyện hay xin Chúa một phép lạ nào đó. Tôi đi theo Chúa nhưng dường như tôi lại muốn Chúa theo tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa hoán cải trái tim khô cằn, chai đá của con và ban cho con một quả tim biết yêu thương. Nguyện xin Chúa củng cố lòng tin của con và giúp con không chạy theo những thói hư tật xấu của thời đại. Giữa nhịp sống hằng ngày, ơn thánh Chúa vẫn hằng đổ tuôn trào tràn trên cuộc đời con nên con sẽ không xin Chúa cho con nhìn thấy những dấu lạ bằng mắt phàm; nhưng con nài xin Chúa cho con biết dâng lời tri ân, chúc khen và cảm tạ Chúa mỗi ngày. Amen.

Thực hành: Ngày hôm nay, tôi quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy là dâng những hy sinh nhỏ bé của tôi lên Chúa và sống đức tin bằng hành động yêu thương cụ thể thay vì chỉ chờ đợi dấu lạ.