Lời Chúa: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”. (Mt 13, 31 – 32)
Suy niệm: Cây cải ở xứ Palestine khác với cây cải ở xứ chúng ta. Ở Palestine hạt cải mọc thành cây to, có khi dài đến cả bốn mét. Dụ ngôn này của Chúa Giêsu không thổi phồng sự thật chút nào. Người ta vẫn thấy cây cải to như vậy, có bầy chim đậu lại, vì chim thích những hạt cải đen nên chúng đậu trên để ăn.Chúa Giêsu đã ví Nước Trời giống như hạt cải nhỏ bé lớn lên thành cây. Đây là một trong những dụ ngôn có tính cách riêng tư nhất Chúa đã kể. Chúa mời gọi các môn đệ đừng thất vọng vì tập thể của họ quá nhỏ và thế giới thì rộng lớn quá, làm thế nào họ có thể thay đổi được thế giới?
Chỉ với một nhóm Mười Hai nhỏ bé được Chúa gieo vào một dân tộc, mà hôm nay khắp mọi nơi trên thế giới, người ta đã biết đến và đang nhìn thấy Giáo hội của Chúa. Dù thế giới còn đầy dẫy những bóng tối của tội lỗi, của hưởng thụ, của bất công, bạo lực, nhưng ánh sáng của chân lý Phúc Âm trong Giáo Hội đang trở thành niềm hy vọng cho thế giới vươn lên.
Chúa mời gọi tôi là hạt cải nhỏ bé, một hạt cải của sự khiêm nhường, của lòng quảng đại, hăng say và nhiệt tình, để Chúa có thể đến với mọi người, mọi nơi. Tôi tin rằng sức mạnh Nước Trời sẽ bắt đầu trong âm thầm khiêm tốn, nhưng sẽ phát triển từ từ theo thời gian, và cuối cùng sẽ đạt tới kết quả lớn lao tốt đẹp.
Lời nguyện: Lạy Chúa, hôm nay, Chúa cũng đang cần đến con như cần đến một hạt cải nhỏ bé: một hạt cải của sự khiêm nhường, của lòng quảng đại, hăng say và nhiệt tình, để Chúa có thể đến với mọi người, mọi nơi
Thực hành: Ngày hôm này, tôi xin Chúa cùng với tôi gieo xuống đất một mầm cải yêu thương trong cộng đoàn.
