Lời Chúa: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng
sợ” (Lc 14, 27)
Suy niệm: Bài Tin Mừng thánh Mát-thêu đã phác họa cho chúng ta thấy những mối nguy hiểm của biển cả. Trong lúc các môn đệ đang ở trên thuyền chống chọi với sóng gió ập tới. Các môn đệ trong tâm trạng sợ hãi, bàng hoàng và dường như không nhận ra Chúa khi chính Ngài vẫn đang ở bên các ông.
Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng đang phải đối diện với nhiều nỗi sợ: sợ mất đi người thân, sợ mất việc, sợ bị lừa dối, sợ người này, sợ điều kia… Trong một thế giới thật giả lẫn lộn, có nhiều mối nguy hiểm đang từng ngày đe dọa chúng ta. Những nỗi lo lắng của trách nhiệm, bổn phận vẫn đè nặng và vây quanh chúng ta mỗi ngày. Khiến chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa.
Mặc dù, Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta và cùng đồng hành với chúng ta trong mọi giây phút. Thế nhưng, chúng ta không còn nhận ra Ngài, vì ta quên mất Ngài trong cuộc sống. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” là lời an ủi của Chúa dành cho con người. Khi Ngài chứng kiến những vất vả của con người đang phải lao đao với kiếp sống. Chỉ trong Chúa hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Chỉ nơi Chúa, những thiếu thốn trong ta như được lấp đầy, những nỗi lo lắng như được vơi đi. Vì thế, “hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa” và để Chúa bước đi cùng. Trong cuộc sống trần gian tạm bợ này, con người không thể sống mà loại bỏ Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng, những nỗi sợ đang chồng chất trong con. Để con có thể nhìn thấy sự hiện diện gần gũi của Chúa bên con. Xin cho con tin tưởng phó thác trọn vẹn cuộc đời con cho Chúa, dù con có phải đối diện với những thử thách, khó khăn trên đường đời. Vì con luôn xác tín rằng “Chúa yêu con”. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi lưu tâm và ý thức sự hiện diện của Chúa bên cạnh và tập đón nhận những sự trái ý với thái độ tích cực.
