Lời Chúa:“Các anh sẽ thấy cửa trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người”. (Ga 1, 51)

Suy niệm: Theo dòng lịch sử, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, đồng hành, che chở và trợ giúp con người qua các vị sứ giả là các Thiên thần đặc biệt là các Tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel, Raphael. Mỗi vị đều đảm nhiệm mỗi trách vụ riêng mà Thiên Chúa đã đặt để hầu thánh ý của Người được thực thi theo đúng chương trình cứu độ. Hình ảnh “các Thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người” cho ta thấy Chúa Cha vẫn luôn hiện diện và sai các sứ thần bảo vệ, đồng hành và trợ giúp Con của Ngài suốt hành trình dương thế.

Qua hình ảnh ba vị tổng lãnh Thiên thần, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta trở nên những “sứ thần” nhỏ bé của Người trong thế giới hôm nay. Như sứ thần Micae, chúng ta được mời gọi để trở nên những sứ giả bảo vệ những người cô thế, cô thân. Trở nên những người loan báo niềm vui Tin Mừng, sự bình an cho muôn người như sứ thần Gabriel. Và trở nên một thần sứ chữa lành những thương tổn, những nỗi khổ đau, bất hạnh của tha nhân như Raphael.

Mỗi người đều được Chúa mời gọi thực thi thánh ý Người trong riêng sứ mạng của mình. Vì vậy, yêu thương phục vụ thay vì hơn thua, ghen ghét. Chọn Chúa làm tâm điểm của cuộc đời mình, hơn là bám víu vào những thói hư tật xấu, cám dỗ bất chính. Khi chúng ta để các Thiên thần trợ giúp, là ta đang tháp nhập đời mình để nên một với Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con hiện diện trong cuộc đời này có một sứ mạng riêng mà Chúa đã đặt để. Xin cho con biết nhạy bén trước lời mời gọi của Chúa và mau mắn thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi quyết tâm dành giờ riêng tư với Chúa để lắng nghe lời Ngài nói trong tâm hồn và gửi trao những lời hỏi thăm chân thành với người chị em tôi chưa mấy yêu mến.