Lời Chúa: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18, 21)
Suy niệm:Tha thứ là một điều rất cần thiết nhưng lại rất khó khăn biết bao, bởi chúng ta thường chiều theo tính xác thịt chỉ biết dễ với chính mình mà lại khó với người khác. Tuy nhiên, để sống chúng ta phải tha thứ cho nhau vì tha nhân là người anh em của mình, đó là cách kiến tạo cuộc sống cho chính mình được an vui, hạnh phúc. Chính thánh Phê-rô đã nhận ra điều này khi đưa ra câu hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” Xét cho cùng, tha thứ chính là cốt lõi của tình yêu, là giới răn của Chúa.
Tuy nhiên, sống trong một xã hội duy vật chất, có biết bao nhiêu cám dỗ cùng với sự ích kỷ, liệu rằng tha thứ có đến gõ cửa trái tim yêu thương? Vì lẽ đó, chúng ta dễ theo khuynh hướng thiếu bác ái với nhau và không dễ tha thứ cho nhau. Và dường như chúng ta càng bị kéo ra xa vùng trời yêu thương mà Chúa đã ban bằng chính tình yêu của Ngài đã dành cho chúng ta.
Trên con đường theo Thầy Chí Thánh Giêsu, mỗi người chúng ta như luôn cần đáp trả lại sự đòi hỏi của việc phải sống tinh thần yêu thương, tha thứ luôn. Vì chỉ khi sống đức ái, tôi mới biết được chính mình và khi đó chân trời mới của yêu thương được mở ra với Thiên Chúa, với anh chị em trong đại gia đình đức tin của Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng rất mực yêu thương, nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Ngài chạm vào trái tim con, gõ cửa trái tim con để con luôn biết mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón tiếp Chúa, đồng thời giúp con biết quảng đại thứ tha, bao dung cho những người anh chị em. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi dành 5 phút để cầu xin Chúa thương trợ giúp cho tôi trong việc thực hành việc yêu thương anh chị em xung quanh, và tập sống bao dung cho những ai có thể xúc phạm tôi trong đời sống.
