Lời Chúa: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 22,2)

Suy niệm: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện một vị vua mở tiệc cưới cho con mình. Trớ trêu thay, lời mời chân thành của ông bị các thực khách khước từ với nhiều những lý do khác nhau. Ta thấy hai tâm thức đối nghịch rõ ràng trong cùng một khung cảnh. Một bên mở ra cách nhưng không, bên kia lại đóng cách lãnh đạm. Một bên háo hức trao ban ân sủng với tình yêu vô điều kiện, một bên lại hờ hững, khước từ nhận lãnh với đầy những viện dẫn.

Cảnh huống này vẫn đang tái diễn trong xã hội hiện nay. Đó đây, những lớp màn che của danh, lợi, thú như đóng cứng lòng người trước cánh cửa của tình yêu và ơn thánh của Thiên Chúa. Ngài hằng gọi mời chúng ta tham dự vào bữa tiệc của sự chia sẻ, của lòng thương xót, của lòng tin tưởng và sự kiên nhẫn. Nhất là trong thánh lễ mỗi ngày, nơi hy tế Thánh Thể được mở ra và trao ban tình yêu vô ngần cho hết thảy chúng ta cũng như cho những ai biết năng đến với Ngài. Phần các con cái của Thiên Chúa, chúng ta có mở lòng nhận lãnh và có sẵn lòng để cho đi?

Khi sống đời thánh hiến, chúng ta có bị cuốn xoáy vào những bộn bề sứ vụ mà chưa dành ưu tiên để ở lại với Chúa không? Còn khi tham dự phụng vụ thánh, ta có dễ dàng vì những công việc của cộng đoàn hoặc trách nhiệm của Hội Dòng mà trễ nải trong việc đến cùng Chúa không? Ơn gọi và sứ vụ mà chúng ta đang thi hành có mặc lấy lòng khao khát được tham dự bàn tiệc Nước Trời chăng? Trong ơn thánh Chúa, chúng ta chân thành kiểm thảo và nỗ lực canh tân.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tạ ơn Chúa với Tiệc thánh yêu thương mà Chúa mở ra cho con mỗi ngày, xin giúp con luôn mở lòng đón nhận tình yêu và ân sủng của Chúa, để từ đó con có sức sống và có thể quảng đại chia sẻ những điều thiện lành cho mọi người. Amen.