THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY
Lc 11, 14-23
ĐỨNG VỀ PHÍA CHÚA
Lời Chúa: “Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi và ai không cùng Tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23)
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật về việc Chúa Giêsu làm phép lạ trục xuất quỷ câm. Sau khi quỷ xuất ra khỏi, người ấy liền nói được, khiến dân chúng bỡ ngỡ và thán phục. Tuy nhiên, chỉ vì ghen tuông và cố chấp mà các nhà biệt phái và Pharisêu đã chống đối và không tin. Có thể thấy, trong số những người nghe biết và chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu, vẫn luôn có những người chưa thể đưa ra một chọn lựa dứt khoát và triệt để đối với Tin Mừng. Vì vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi những kẻ theo Ngài phải có một thái độ rõ ràng, vì: “Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi và ai không cùng Tôi thu góp là phân tán”.
Trên con đường trần thế hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng mập mờ nước đôi, nhưng hãy mạnh dạn sống cho sự thật, cụ thể bằng việc lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa. Để từ đó, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa, làm đẹp ý Ngài và mưu cầu lợi ích cho anh chị em sống chung quanh chúng ta.
Trong đời sống cộng đoàn, cũng không thiếu những lúc chúng ta trở nên cố chấp, không tin nhận sự thật. Có những lúc chúng ta cứ mãi ở lì trong những lỗi lầm của mình. Những lúc ấy, bản thân chúng ta đã làm gì để sửa lại một khuynh hướng xấu nơi mình? Chiều theo sự thúc đẩy của ma quỷ hay đứng về phía Thiên Chúa để thánh hoá mình và tha nhân? Điều ấy đòi hỏi một sự nỗ lực, phân định rạch ròi và rất nhiều ơn thánh hóa của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con ý thức được bản thân con còn nhiều thiếu sót và yếu đuối, xin giúp con sửa mình theo đường ngay nẻo chính, loại bỏ tính kiêu căng, ích kỷ, ngoan cố, ngõ hầu sống xứng đáng là con cái của Chúa, vì Chúa đã phán: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”. Amen.
Thực hành: sống tôn trọng và bảo vệ sự thật.