THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH

HÃY BẺ RA

Ga 6, 44-51

Lời Chúa:Ta là Bánh ban sự sống”. (Ga 6, 48)

Suy niệm:Con người ta thường dễ dàng nhớ đến thứ lương thực duy trì sự sống thân xác nhưng lại hiếm khi nghĩ đến “lương thực” nuôi dưỡng đời sống tâm linh. TrongLời Chúa hôm nay, chính Chúa Giê-su đã mặc khải cho dân chúng về “một lương thực Thần Linh mới” làm no thỏa và nuôi dưỡng tâm hồn, đó là Bánh Hằng Sống – là Thánh Thể Chúa!

Thánh Thể Chúa vừa là thần lương dưỡng nuôi đời sống đức tin vừa là ân sủng Thiên Chúa tặng ban để ta được chung hưởng niềm vui, phần phúc trên Trời với Chúa ngay khi chúng ta còn đang ở đời này. Thánh Thể chính là thân thể Chúa Ki-tô, vậy khi ta rước Thánh Thể vào lòng cũng đồng nghĩa Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa, Chúa và ta là một.

Chính Chúa Giê-su đã trở nên tấm bánh bẻ ra để ban cho ta sự sống! Ngày hôm nay, sự sống của Ngài vẫn đang hiện hữu nơi mỗi người. Và Đức Ki-tô hằng ước mong sự sống ấy bùng lên,lan tỏa nơi nhiều người hơn nữa. Trên hành trình dương thế, chúng ta đã làm gì để hiệp nhất nơi tấm bánh Đức Ki-tô Giê-su? Chính mỗi chúng ta đã trở nên tấm bánh tinh tuyền và là tấm bánh bẻ ra cho anh chị em qua những hy sinh, việc làm bác ái hay chưa? Chúng ta cùng học cách “bẻ ra” tấm bánh đời mình với Thầy Giê-su!

Cầu nguyện: Lạy Chúa là tấm bánh tinh tuyền đã bẻ ra cho muôn người để nối kết mọi người nên một trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh. Xin cho con cũng biết sống hiệp thông với anh chị em và biết quảng đại trao ban tình yêu và sự sống của Chúa cho tha nhân. Amen.

Thực hành: Hôm nay,tôi quyết tâm nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, tích cực phụ giúp chị em trong các công việc không tên mà không than thở nhưng với niềm vui và tình yêu.