THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN

HÒA GIẢI VÀ THỨ THA

Mt 5, 20 -26

 

Lời Chúa: “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 24)

Suy niệm: Trong cuộc sống, có những người làm ta khó chịu, tổn thương, khiến cho ta khó tha thứ. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi ta vượt qua cái tôi của mình mà đến với tha nhân, với người làm ta đau khổ để hòa giải với họ trước khi ta dâng của lễ, bởi lẽ tấm lòng yêu thương là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Chiêm ngắm hy lễ tuyệt hảo của Chúa Giêsu trên thánh giá, cho ta một bài học yêu thương và tha thứ tột đỉnh. “Lạy Cha xin tha cho họ”. Tha thứ không phải là nhát đảm mà là anh hùng, tha thứ không phải là thua thiệt mà được gấp ngàn lần.

Hòa giải và tha thứ là một nhu cầu cần thiết của thời đại. Chính vì không thể hòa giải nên Nga – Ukraine mãi không có hồi kết, khiến bao người dân vô tội phải đau khổ dưới làn bom đạn. Là những người theo Chúa, chúng ta được mời gọi hãy trở nên những sứ giả của sự hòa giải ngay trong chính cộng đoàn và trong môi trường mà chúng ta hiện diện khi chúng ta sống yêu thương và biết tha thứ cho nhau.

Của lễ của chúng ta sẽ chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa nếu trong tâm hồn chúng ta đang ngổn ngang những oán giận hờn ghét tha nhân. Hãy nên một với Chúa trong chính hy tế mà Chúa Giêsu đã dâng hiến trên đồi Gongôtha. Chúng ta hãy sống yêu thương và tha thứ vì chính Chúa đã yêu thương chúng ta trước.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sám hối lỗi lầm của mình và tha thứ mọi lỗi lầm cho tha nhân, để con luôn sống trong hoà bình xứng đáng là của lễ dâng lên Ngài.Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ bớt đi những lời nói, ánh mắt làm tổn thương đến chị em.