Lời Chúa: “Ta không hề biết các người là ai” (Mt 7, 23)
Suy niệm: Cánh cổng Nước Trời không phải bất cứ ai cứ thưa “Lạy Chúa, lạy Chúa” là có thể mở ra cho, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa mới được vào mà thôi. Như thế, Chúa luôn mời gọi mỗi người thực hành Lời Chúa, chứ đừng nghe suông mà tự lừa dối mình, đừng để ma quỷ, điều xấu, tội lỗi, yếu đuối làm chủ mình nhưng hãy mời Chúa đến làm chủ cõi lòng của chúng ta. Câu nói “Ta không hề biết các ngươi” không phải là lời kết án lạnh lùng, nhưng là một bi kịch.
Trong Kinh Thánh, “biết” không chỉ là nhận diện, mà là mối tương quan sâu xa, thân mật. Khi Chúa nói “Ta không biết các ngươi”, Người muốn nói: Giữa Ngài và chúng ta chưa từng có một mối tương quan thật. Chúng ta có hoạt động, có thành tích, có danh nghĩa đạo đức – nhưng thiếu hoán cải nội tâm. Vì vậy, chúng ta hãy đến với tha nhân để mọi người nhận ra một Thiên Chúa đang sống, Ngài sống trong tôi, với tôi và cùng tôi.
Đức tin, đức cậy và đức mến là nền móng của căn nhà tâm hồn. Căn nhà tâm hồn được bền vững là nhờ nền móng đặt trên nền tảng là Đức Kitô; để nhờ đó, dù khó khăn, thử thách, bão giông thậm chí là cuồng phong cũng không thể làm căn nhà của ta lay chuyển. Còn nếu ta chỉ mượn danh Chúa để làm nền cho danh dự của ta thì khi khó khăn ập đến ta sẽ bị sụp đổ. Thật vậy, với những giới hạn và bất toàn của con người thì ta không thể làm gì được như Chúa Giêsu đã có đề cập đến trong câu “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con luôn đủ tỉnh táo trong suy nghĩ, đủ tình yêu trong trái tim, đủ kiên trì trong thử thách, đủ phân định trong Lời Chúa để đáp ứng được những gì Chúa đòi hỏi. Đó là mặc lấy hình ảnh của Chúa trong cuộc sống hằng ngày và chỉ như thế con mới có câu trả lời khi đứng trước tòa Chúa trong ngày quang lâm. Amen
Thực hành: Quyết tâm hôm nay dành ba mươi phút cầu nguyện riêng với Chúa.
