Lời Chúa: “Thấy họ có lòng tin, Chúa Giê-su nói với người bất toại rằng: Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. (Mt 9,3).
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành bệnh cho một người bị bất toại, anh không thể tự mình đến với Chúa nhưng anh lại có những người bạn giúp anh đến gặp Ngài. Chẳng biết rõ tương quan giữa họ thế nào, nhưng chắc chắn một điều họ thương anh. Bởi lẽ, họ đã phải khiêng anh qua một quãng đường khá dài và không hề dễ dàng. Chính lòng tin và tình bạn nơi họ đã khiến cho con đường tới nhà thầy Giê-su trở nên gần hơn. Tin yêu và hy vọng là những tâm tình có trong tim của nhóm bạn này. Còn Chúa Giê-su, Ngài không chỉ nhắm tới sự chữa lành nơi thân xác con người. Ngài còn muốn con người tiến xa hơn, đó là sự chữa lành về linh hồn.
Người bất toại trong Tin Mừng đã được hơn cả điều anh mơ ước đó là hồn an xác mạnh. Đức Giê-su là Đấng có quyền giải phóng ta khỏi bệnh tật và tội lỗi. Tội lỗi cũng là nguyên nhân làm cho chúng ta trở nên bất toại, không thể đến được với Chúa và tha nhân.
Bất toại trên thân xác thật là một điều đáng sợ nhưng đáng sợ hơn là thứ bất toại trong tâm hồn. Có thứ bất toại làm chúng ta không đến được với chị em, dù họ đang ở rất gần, chúng ta không thể đến với Thiên Chúa dù Ngài vẫn luôn chờ đợi ta. Có thứ bất toại khiến chúng ta không thể đưa tay ra để bắt tay với người chị em đối diện hay để chia sẻ một nụ cười, một lời nói yêu thương. Cũng có thứ bất toại khiến trái tim chúng ta trở nên khô cứng, hờ hững trước nỗi đau của người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con thoát khỏi những thành kiến và mặc cảm, thù oán và ghen tương, để tình yêu Chúa được hoạt động nơi con. Xin giúp con khiêm tốn nhìn nhận sự bất toại của mình, chấp nhận để người khác đưa mình đến gặp Chúa. Amen.
Thực hành: Ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng nói chuyện với người chị em mà tôi không thích.
