Lời Chúa: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (Ga 20, 27)

Suy niệm: Lời Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta về đức tin. Thánh Tôma đã nghi ngờ về biến cố Chúa sống lại và hiện ra với các môn đệ, ngài còn không chịu tin khi nghe các tông đồ khác thuật lại việc các ông đã nhìn thấy Chúa. Liệu chúng ta có bao giờ giống như thánh Tôma không tin Chúa đã sống lại rồi không? Chúng ta có nói như thánh Tôma khi nào tôi nhìn thấy dấu đinh nơi tay chân, cạnh sườn thì tôi mới tin không?

Trong bộ tổng luận thần học của thánh Tôma Aquinô, ngài định nghĩa: “Tin là một nhân đức của trí khôn và nó làm cho trí khôn con người đồng ý hay tán thành với những điều không trông thấy.” Thánh Tôma, con người cứng lòng tin nhưng ngài đã được đụng chạm đến Đấng Phục Sinh. Chính Thiên Chúa đã cho ngài nhận ra Nhân Tính qua việc “đặt ngón tay vào...Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin.

Nhờ sự cứng lòng tin của thánh Tôma đã giúp mỗi người chúng ta xác tín hơn trong hành trình đức tin, chúng ta cần Chúa sưởi ấm, đồng hành, nâng đỡ trong những lúc gian khổ, thử thách.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa trăm chiều thử thách, khó khăn và sợ hãi xin Chúa luôn đồng hành và gia tăng đức tin cho con để con luôn bám và tìm ý Chúa trong sự thinh lặng và cầu nguyện. Amen.

Thực hành: Ngày hôm nay, tôi dâng những hi sinh trong ngày để cầu nguyện cho chính bản thân, cùng với những ai đang phải gánh chịu những đau khổ, bệnh tât.