Lời Chúa: “Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10, 7)
Suy niệm: Trong những chương đầu, thánh sử Mát-thêu cho thấy Chúa Giêsu đã bắt đầu hành trình rao giảng công khai bằng lời mời gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!” (Mt 4, 17). Lời mở đầu ngắn gọn này gói trọn toàn bộ sứ điệp của Người. Và hôm nay, Ngài lại tiếp tục lặp lại sứ điệp đó khi sai các môn đệ đi rao giảng.
Xuất phát từ kế hoạch yêu thương, Thiên Chúa muốn đưa con người vào vương quốc tình yêu của Người và Chúa Giêsu đã đến để khai mở vương quốc đó. Các môn đệ trong thời gian ở với Chúa Giêsu hẳn đã cảm nếm được sự hiện diện của Nước Trời qua những gì Chúa Giêsu đã sống. Giờ đây họ được sai đi làm những chứng nhân cho điều đó giữa trần gian.
Hôm nay, Đức Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta đi theo Ngài và cộng tác với Ngài để Nước Trời được lan rộng tới tận cùng trái đất. Nước Trời đã ở đây rồi, nhưng vẫn cần được nhận ra. Con đường vào Nước Trời đã được tỏ lộ rõ nét nơi Đức Giêsu. Đó là con đường yêu thương, tha thứ, con đường thập giá với việc từ bỏ những gì đi ngược lại với các giá trị Tin Mừng. Con đường hẹp đó dẫn con người vào sự sống vĩnh cửu trong vương quốc của Thiên Chúa, nhưng dường như chẳng mấy ai theo, chẳng mấy ai nghe, chẳng mấy ai hiểu và chấp nhận. Con người lại thường thích con đường rộng, dễ dãi cho mình dù đó là con đường dẫn đến chỗ diệt vong.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là hiện thân của Nước Trời. Chúa đã đến để chỉ dẫn chúng con vào vương quốc tình yêu ấy – nơi mọi người và mọi vật được sống trong sự bình an viên mãn. Xin Chúa giúp con hoán cải bản thân mỗi ngày và gieo những hạt giống yêu thương, hy sinh, phục vụ kiên nhẫn và trung tín, để Nước Trời ngày càng được lớn mạnh lên trong thế giới này. Amen.
Thực hành: Ngày hôm nay tôi xây dựng Nước Trời bằng việc không phàn nàn nhưng thay vào đó là những lời nói yêu thương, xây dựng cho cộng đoàn.
