Lời Chúa: Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi” (Mt 11, 29).

Suy niệm: Trong thời Chúa Giêsu, Do thái giáo có bộ luật hơn sáu trăm điều mà tất cả đều chất lên đời sống của dân chúng thời bấy giờ. Các khoản luật đúng ra phải đem đến niềm vui hạnh phúc vậy mà lại trở thành những gánh nặng quá chi li được đặt lên vai con người. Chính vì vậy Chúa Giêsu, mời gọi dân chúng đi theo Ngài để vượt qua tinh thần phụ thuộc lề luật, đặt niềm tin vào luật mới yêu thương.

Cuộc sống của chúng ta thường chứa đựng những lo toan của phận người, những gánh nặng của bệnh tật, sự nghiệp, yếu đuối hay những khó khăn chán chường trong chính đời sống của mỗi cá nhân…Đức Giêsu thấu hiểu những yếu đuối và khó khăn đó. Ngài mời gọi chúng ta đến với Chúa để tìm thấy sự nâng đỡ, bồi bổ đích thực qua những giây phút lắng đọng bên Chúa. Cách đặc biệt là qua phép Thánh Thể, chúng ta tìm về của ăn thiêng liêng là Mình Máu Chúa trong thánh lễ mỗi ngày; đồng thời ở lại với Chúa qua Bí tích Hòa giải. Bên cạnh việc mang lấy ách của Ngài chúng ta còn được mời gọi học cùng Chúa. Việc học với Chúa giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa cuộc khổ nạn của Ngài và biến nó thành nguồn sống mới, sự bình an và hạnh phúc đích thực. Đồng thời Đức Kitô đã tự hạ mình để trở nên một người tôi tớ để chúng ta học được tinh thần dấn thân phục vụ và yêu thương từ Ngài.

Chúng ta được mời gọi hãy duyệt xét lại mối tương quan của ta với Chúa: tôi đã thực sự khiêm nhường để ở lại với Chúa hay tôi đang đi tìm những tương quan bên ngoài? Tôi đã thực sự để cho Chúa hướng dẫn qua từng công việc hằng ngày hay chưa?...

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con luôn biết học với Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường, để luôn vui tươi đón nhận những gánh nặng cuộc đời và ở lại với Ngài để được cùng Ngài phục vụ trong an vui và yêu thương. Amen

Thực hành: Mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để ở lại với Chúa và nhận ra thánh ý của Ngài qua từng sứ vụ tôi đang được thi hành.