Lời Chúa: “Vì lòng dân đã ra chai đá”. (Lc 13,15)

Suy Niệm: Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta về thái độ nghe Lời Chúa. Chúa luôn dạy chúng ta tuân giữ lề luật với lòng yêu mến, chứ không phải sợ hãi hay bị ép buộc. Chúng ta được mời gọi sống phó thác để được Chúa biến đổi tâm hồn, hầu chúng ta có thể yêu mến Chúa và tha nhân nhiều hơn bằng chính tình yêu thương của Chúa.

Trong cuộc sống, không ít người ngoài kia đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, không cơm ăn áo mặc, trong khi chúng ta vẫn còn có đủ mọi thứ để sinh hoạt, có khi nào chúng ta dừng lại một khoảng lặng để nghĩ tới, để cầu nguyện cho những anh chị em bé nhỏ kia chưa? Hay chúng ta thờ ơ trước sự đau khổ của họ, chúng ta có dám đụng đến những bàn tay đầy chai sạn để cảm nhận sự hiện diện của Chúa nơi họ không?

Dù chúng ta bất toàn và tỗi lỗi, biết bao nhiêu lần chúng ta đã dửng dưng với những anh chị em bên cạnh, nhưng Chúa vẫn không ngừng yêu thương, kêu gọi, chờ đón chúng ta, và Chúa cũng mong mỗi người nối dài cánh tay yêu thương đến với anh chị em của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, để trong mọi biến cố con đọc được thông điệp mà Chúa muốn nhắn nhủ con, qua đó, con luôn biết đem bình an, trao nụ cười cho những người con gặp gỡ, cả những người con chưa yêu mến. Amen.

Thực hành: Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra mình cần cầu nguyện nhiều hơn, để gắn kết mật thiết với Chúa hơn.