Lời Chúa: “Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).
Suy niệm: Thánh sử Mattheu thuật lại dụ ngôn chiếc lưới, đây là một trong những dụ ngôn được kể trong Tin mừng Mattheu. Chiếc lưới của Chúa được quăng ra không phân biệt mẻ cá xấu hay tốt, vì Nước Chúa luôn sẵn sàng đón hết tất cả, không loại trừ bất cứ ai.
Hình ảnh về ngày phán xét, với Nước Trời không chỉ xuất hiện ở cuối cuộc đời mỗi người chúng ta nhưng còn được thể hiện từng giây phút sống mỗi ngày. Những khoảnh khắc đó là khi chúng ta sẽ đối diện với chính mình. Ngày phán xét cuối cùng đó, Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã làm được gì? bằng cấp ra sao? Nhưng Ngài sẽ hỏi chúng ta về việc thực thi và chuyển trao yêu thương như thế nào? Chúng ta có lưu tâm sống những điều Chúa dạy là mến Chúa và yêu người hay không?
Trong một thế giới phát triển, với những cám dỗ cuộc sống hưởng thụ từ môi trường sống, hay hoàn cảnh gia đình, do đó không phải chiếc lưới nào được thả xuống, cũng sẽ thu được cá tốt, những chiếc lưới thả xuống được kéo lên sẽ có nhiều thứ cần phải được phân loại và lựa chọn. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống chân thành, không tìm danh lợi cho mình mà hạ thấp thanh danh của anh chị em đang sống chung quanh, nhưng biết giúp đỡ, quan tâm và mong những điều tốt lành đến với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hồi tâm và nhìn lại hành trình cuộc đời được Chúa đan dệt nên, hầu giúp con biết canh tân bản thân mỗi ngày. Xin Chúa cũng ban cho con ơn sức mạnh để con biết làm lành lánh dữ, tránh xa những cám dỗ làm con xa rời Chúa. Và lạy Chúa, nguyện xin Chúa thương giúp con biết góp nhặt những hy sinh âm thầm, nhỏ bé hằng ngày và hướng nhìn lên quê trời vinh phúc. Amen.
Thực hành: hành động bằng những cử chỉ yêu thương đối với chị em sống bên cạnh.
