Lời Chúa: Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông (Mt 17, 1b-2a)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay vẽ ra trước mắt chúng ta một khung cảnh thiêng liêng tuyệt đẹp của biến cố Chúa hiển dung. Trong quang cảnh đó, không chỉ dung mạo Người được biến đổi, mà còn có sự xuất hiện của hai nhân vật lịch sử là ông Mô-sê và ông Ê-li-a cùng với cuộc đàm đạo, bàn về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Tất cả những điều đẹp đẽ và lạ lùng đó đều xảy ra lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện.

Không phải nơi chốn hay thời gian quyết định việc biến hình, nhưng điều quan trọng và đáng chú ý là Chúa Giêsu được biến đổi dung mạo rạng rỡ nhờ vào việc cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện sẽ giúp chúng ta sửa đổi và thống nhất con người mình đúng theo dự định của Thiên Chúa. Chính nhờ sự chuyên cần cầu nguyện hằng ngày mà chúng ta chất chứa niềm hy vọng được hoán cải và biến đổi dần dần để trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó mới thực sự là cuộc biến hình mà chúng ta cần hướng tới, để đời sống chúng ta biểu lộ khuôn mặt thánh thiện của Thiên Chúa cho mọi người.

Cầu nguyện là cốt lõi làm nên căn tính của người môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Vậy là một tu sĩ, việc cầu nguyện có biến đổi đời sống tôi trở nên tốt hơn? Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi dành thời gian để gặp gỡ Chúa dù cuộc sống bộn bề công việc, vì những cuộc đàm đạo thiêng liêng với Đấng Tuyệt Đối cần thiết cho ơn cứu độ tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con mỗi ngày nên thanh sạch tinh tuyền trong tư tưởng, lời nói và hành động ngang qua đời sống cầu nguyện liên lỉ. Xin Chúa thương giúp con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa để được trở nên con yêu dấu của Cha. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi quyết tâm theo gương Chúa Giêsu chăm chỉ cầu nguyện, và phản chiếu hình ảnh Chúa qua đời sống phục vụ vui tươi và yêu thương.