Lời Chúa: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc5,4)
Suy niệm:Qua câu chuyện mẻ lưới bất ngờ Chúa dành cho thánh Phêrô hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng việc truyền giáo thành công không phải là một kinh nghiệm mà cá nhân mỗi người có thể đạt được, nhưng là do sự đồng hành và dẫn dắt của ơn thánh Chúa. Chúng ta cần can đảm đối diện với cuộc sống và thử thách phía trước để truyền bá Tin Mừng, những cũng cần tự vấn lương tâm: Tôi có mở lòng để đáptiếng “vâng” đối với những sứ vụ mà Chúa mời gọi, và có can đảm dấn thân theo Chúa đến vùng ngoại biên hay không?
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”- Chúa mời gọi từng người chúng ta dù ở vai trò nào, hoàn cảnh nào, cũng cần dấn thân, không ngại khổ, vì trong thế giới đầy hưởng thụ này, chúng ta phải đối diện với rất nhiều thử thách: Những kinh nghiệm thất bại, những vùng nước sâu u tối của phận người, và cả những cơ cực giữa song đời mênh mông. Đặc biệt, chúng ta cần sống với Chúa và để cho cuộc đời mình có Chúa hiện diện trước khi nói cho người khác về Ngài.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tâm niệm rằng: Sống với Chúa trong cầu nguyện để nhận ra điều gì Chúa muốn ta làm và sống với Chúa trong đời sống hằng ngày để biến những lời cầu nguyện của ta thành hành động, đó là lúc chúng ta chọn lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tinh thần mạnh mẽ, một trái tim can đảm, một đôi tay biết phục vụ, một đôi chân biết đến với tha nhân và xin cho con cũng biết nhận ra công việc rao giảng Tin mừng không phải là thành tựu của con nhưng là của Chúa. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn và kết hợp với Chúa trong những công việc bổn phận.