Lời Chúa: “Không phải ai cũng hiểu câu nói ấy.” (Mt 19, 12)

Suy niệm: Lời Chúa cho thấy cái bẫy của những người Phariseu đang tìm cách hại Chúa Giêsu. Thay vì khó chịu với họ thì Người đã chất vấn họ về việc tuân giữ luật và giúp họ hiểu rằng giới luật quan trọng nhất là luật yêu thương chứ không phải là giữ luật hình thức. Qua đó, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta cần xem xét lại thái độ giữ luật của ta với Chúa và tha nhân.

Nhìn vào gương thánh Maximiliano cả đời yêu mến Chúa và hăng say rao giảng, làm chứng về Thiên Chúa đã cho ta thấy thánh nhân đã hiểu được “câu nói ấy” của Chúa. Vì thế, ngài đã dành cả cuộc đời hiến dâng cho Thiên Chúa và thể hiện tình yêu Chúa qua việc sẵn sàng, can đảm hy sinh cái chết cho một người được sống. Quả thật, nếu chỉ suy nghĩ và nhìn bằng đôi mắt trần thì người đời sẽ đưa ra những lời đàm tiếu, rồi dễ cho rằng thánh nhân thật điên. Thế nhưng khi nhìn dưới lăng kính đức tin thì ta thấy ánh sáng tình yêu của Đức Kitô đang được tỏa rạng ở những nơi tăm tối nhất và yếu đuối nhất của phận người. Như thế, tình yêu Chúa thực sự đang được trổ sinh những cành hoa công chính.

Nhìn vào xã hội ngày nay, dường như con người rất ngại sống hy sinh nên  dẫn đến hệ lụy: bạo lực ngày càng lan tràn, phẩm giá con người bị chà đạp, đạo đức xuống cấp và đức tin đang bị đánh cược. Là một môn đệ của Đức Kitô, tôi cũng phải chất vấn bản thân: tôi đã làm gì cho Chúa giữa xã hội hôm nay? Tôi có dám hy sinh thời gian, sức khỏe, tài năng hay một lời nói chia sẻ, động viên, an ủi… cho những ai đang sống kề bên tôi không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con yêu thích lối  sống hy sinh, bác ái ngay từ những việc làm nhỏ bé trong ngày bằng tình mến yêu. Xin ánh sáng Chúa chiếu dọi vào tâm hồn con và soi lòng mở trí cho con được hiểu biết Lời Chúa và ân cần giới thiệu Lời cho anh chị em xung quanh. Amen.

Thực hành: Mỗi ngày tôi sẽ học cách nâng đỡ chị em của tôi trong mọi công việc.