Lời Chúa:“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi...Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.” (Mt 22, 37-39)
Suy niệm: Trong Tin Mừng hôm nay, sau cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Sađốc khiến nhóm này phải câm miệng, chúng ta lại thấy có nhóm Biệt phái họp nhau để tiếp tục tranh luận với Người về giới răn trọng nhất. Để đáp lại, Chúa Giêsu đã trích dẫn và chỉ ra ý nghĩa của điều luật mến Chúa ngay trong Thập giới mà Chúa đã truyền cho Môsê (Đnl 6,5) cũng như vén mở cả giới răn yêu thương tha nhân.
Thật vậy dù nhận thức hay không, có một mong ước chung của con người trong cuộc đời này chính là yêu thương được nối kết bền chặt với con tim. Và nhịp đập là dấu chỉ rõ nét cho con tim có sự sống để sẵn sàng mở ra trong mối tương quan đối thần và đối nhân. Những tương quan đó là lời đáp cho khởi xướng đầy yêu thương của Chúa. Tuy nhiên, đôi khi con tim ta trở nên hờ hững trong việc kết nối với Chúa, khiến tâm hồn ta thiếu sự gần gũi với Ngài. Đó còn là khi con tim ta không còn muốn vướng bận đến tha nhân.
Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi yêu Chúa hết lòng với sự hiến dâng trọn vẹn tình yêu cho Ngài và yêu tất cả vì Chúa. Không chỉ vậy, ta cũng cần yêu Chúa hết linh hồn khi ta dám dâng cho Chúa mọi sở hữu và sử dụng của cải đời này theo ý Chúa. Hơn nữa, khi chúng ta yêu Chúa hết trí khôn là lúc ta dâng cho Chúa hoàn toàn bản thân mình cũng như quy phục một mình Chúa. Và trong cuộc sống, sự liên kết chặt chẽ với việc yêu Chúa trong tâm hồn người thánh hiến thì điều không thể thiếu đó chính là yêu thương tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tăng cường năng lượng yêu thương cho con, giúp con tim con đập nhịp đập mến Chúa trọn tình và thương yêu tha nhân vẹn nghĩa. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi quyết tâm lan toả tình yêu Chúa bằng việc dành thời gian đến thăm hỏi, chuyện trò với quý dì cao niên, quý dì và quý chị em đang đau bệnh trong cộng đoàn.
