THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH
Ý MUỐN CỦA CHÚA
Ga 6, 1-15
Lời Chúa: “Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết là mình sắp làm gì rồi” (Ga 6,6)
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi để thử ông Philipphê. Sở dĩ Chúa biết điều mình sắp làm nhưng Chúa vẫn thử vì Chúa muốn ông khám phá ra ý của Chúa. Trên hết, ông Philipphê như hình ảnh đại diện cho con người, để rồi câu hỏi Chúa dành cho ông như một ẩn ý về lời mời gọi mỗi cá nhân hãy cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta tìm ý Chúa trong những gì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời ta, mà Chúa còn mời gọi mỗi người tìm ý Chúa qua những điều xảy ra xung quanh cuộc sống mình. Đứng trước khó khăn, chúng ta thường dễ nhầm lẫn khi cho rằng, điều mình thấy hợp lý, logic là ý Chúa. Nhưng không, ý Chúa có khi nằm ngoài suy tính, tưởng tượng của chúng ta nhưng vẫn mang lại cho chúng ta cảm giác bình an. Và sau khi nhận ra ý Chúa, mỗi người cần cộng tác vào kế hoạch của Chúa bằng hành động rất hiện thực của mình.
Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ kiếm tìm ý Chúa trong việc bổn phận, nhưng còn tìm ý Chúa qua những người đang gặp đau khổ, người già, đau bệnh… Khi nhận ra ý Chúa, chúng ta cần cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa, sẵn sàng chia sẻ điều mình có cho ai đang trong tình trạng túng thiếu về tinh thần lẫn vật chất. Trên hết là cầu nguyện cho người đang cần đến sự nâng đỡ của Chúa.
Cầu nguyên: Lạy Chúa Giêsu, giữa thăng trầm cuộc sống, xin cho con biết tìm ý Chúa qua những gì Chúa gửi đến cho con. Và xin cho con luôn can đảm cộng tác với Chúa dẫu có lúc ý Chúa không như ý con. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi sẽ tìm ý Chúa qua những gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi. Đồng thời, tôi sẽ giúp đỡ mọi người với tất cả sự chân thành.