THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY
Ga 7,1-2.10.25-30
TỪ HIỂU BIẾT ĐẾN TIN YÊU
Lời Chúa: "Các ông biết tôi ư?"(Ga 7,28)
Suy niệm: Galilê, dịp Lễ Lều năm ấy, Đức Giêsu và nguồn gốc của Ngài đã trở thành đề tài cho nhiều người bàn tán. Trong đó, những người Do thái mạnh mẽ tuyên bố rằng họ đã biết quá rõ về lai lịch tầm thường của Ngài, và vì thế, họ không công nhận Ngài là Đấng Kitô. Tuy nhiên, họ có thực sự hiểu biết về Ngài không? Lời chất vấn mà Chúa dành cho họ cũng chính là vấn nạn cho mỗi Kitô hữu chúng ta trong thời đại hôm nay: “Các ông biết tôi ư?”
Sự hiểu biết của người Do thái về Đức Giêsu hẳn là hời hợt, phiến diện và đầy thành kiến. Vì thế, trải qua hơn hai ngàn năm lịch sử, họ vẫn chưa tin nhận chân lý về Ngài. Còn Kitô hữu chúng ta thì sao? Chúng ta đã được diễm phúc lãnh nhận ơn đức tin và kho tàng mặc khải, nhưng chúng ta lại dễ có nguy cơ thỏa mãn với những gì ta đã biết về Chúa Giêsu. Thực ra, đức tin đòi hỏi chúng ta không ngừng đào sâu chân lý. Vì vậy, xây dựng mối tương quan cá vị với Thiên Chúa bằng việc “lắng nghe Lời Chúa và nên một với Ngài" là cách thức tuyệt hảo để chúng ta có thêm hiểu biết và ngày càng yêu mến Chúa hơn.
Như vậy, qua bài Tin Mừng, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước vào hành trình canh tân niềm tin của chính mình. Hãy lấp đầy tâm trí và trái tim của chúng ta bằng Lời Chúa và hãy củng cố mối tương giao với Chúa trong cầu nguyện và thi hành thánh ý Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn đức tin và sự hiểu biết đơn sơ về Chúa. Nguyện xin Chúa tiếp tục hướng dẫn đời sống đức tin của con và soi sáng cho lòng trí con, để con luôn khao khát Chúa và chú tâm lắng nghe điều Chúa muốn nói với con qua Lời Chân Lý. Amen.
Thực hành:Hôm nay, tôi quyết tâm tránh xa những nơi ồn ào và những vui thú thế gian, để dành thời gian học hỏi Kinh Thánh và suy niệm Lời Chúa.