THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY
Ga 10, 31-42
LỜI NÓI
Lời Chúa: Người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” (Ga 10,33)
Suy niệm: Trong những lần tranh luận với người Do thái, Chúa Giê-su đã mặc khảisự thật “Ngài là Con Thiên Chúa”, “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Nhưng người Do thái đã không chấp nhận lời của Người, họ cho đó là lời nói phạm thượng nên đã lượm đá ném Người. Tâm trí của họ còn ngủ mê trong tội lỗi nên mắt họ không nhận ra Người là Đấng Mêsia, Đấng được Chúa Cha sai đến.
Khi đọc bài Tin Mừng này, có thể chúng ta cũng tỏ ra bực bội trước cách cư xử của người Do thái xưa. Nhưng chúng ta hãy xét duyệt lại thái độ của ta đối với Chúa như thế nào. Chúng ta có để cho Lời của Chúa đi vào trong cuộc sống hay không? Thật ra, đã nhiều lần chúng ta đòi ném đá Chúa khi ta ngủ mê trong tội lỗi, lạm dụng lòng thương xót của Chúa để làm điều xấu, hoặc những lúc ta tìm cách bắt bẻ lời nói của người khác khi không vừa ý ta hoặc không hợp “gu” với ta. Hơn nữa, chúng ta đã tìm cách loại trừ người này, tránh né người khác khi không dám đối thoại với nhau. Trước những thực trạng của xã hội ngày nay, chúng ta hãy để cho Lời Chúa thấm sâu vào trong đời sống hằng ngày và giúp chúng ta nhận ra Chúa chính là lẽ sống của cuộc đời, đồng thời giúp ta đón nhận và cư xử tử tế với anh chị em sống xung quanh mình.
Nhìn lại thái độ, lời nói cũng như cách cư xử của ta với Chúa và với tha nhân xem chúng ta đã thực sự yêu thương và chân nhận Chúa hiện diện nơi anh chị em mình hay chưa, đó là lời mời gọi mà sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắn gửi đến mỗi người chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con biết để tâm lắng nghe và đón nhận Lời Chúa mỗi ngày để Lời của Chúa nuôi sống con ngày càng được lớn lên trong đời sống đức tin. Từ đó giúp con dễ chuyển trao những lời hay ý đẹp đến với những người sống với con và những người con gặp gỡ. Amen
Thực hành: Ngày hôm nay, tôi sẽ nói những điều tích cực với mọi người.
