THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH

Ga 15,12-17
 

Lời Chúa: Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16)

Hạnh tích: Trong một thị kiến, ở nhà thờ thánh Đa Minh, Rosa thấy mẹ Maria đang mỉm cười với mình. Và Rosa nghe được lời Chúa Giêsu Hài Đồng nhỏ nhẹ, những lời này vang dội trong trái tim cô rất ngọt ngào: “Rosa của trái tim Cha – con sẽ là hiền thê của Cha.” Trái tim Rosa tràn đầy hoan hỉ với niềm vui thanh thoát.

Suy niệm: Ơn gọi thánh hiến vẫn luôn là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Không phải là mỗi người chúng ta, nhưng là chính Thiên Chúa, Ngài đã đi bước trước, đã đến và gọi đích danh từng người trong chúng ta, cho dẫu chúng ta chẳng xứng đáng, đầy yếu đuối và tội lỗi.

Noi gương Mẹ Maria, thánh Rosa, chúng ta can đảm thưa tiếng “xin vâng” trước lời mời gọi của Chúa. Từ đây, chúng ta bước vào một mối tương quan đặc biệt hơn, mật thiết hơn với Đấng mà chúng ta đã kết ước.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng trọn vẹn trái tim con, lý trí con, và thân xác con trong vòng tay yêu thương của Ngài. Xin cho con luôn khát khao, cháy lửa yêu mến Ngài, để con biết tẩy trừ, cởi bỏ những điều vướng bận khiến con xa cách Ngài. Amen.


Đây là di chúc của Thầy
Anh em phải giữ từng ngày đậm sâu:
"Phải luôn luôn mến thương nhau
Hy sinh mạng sống, làm đầu yêu thương.
Chọn Thầy để sống nên gương
Hoa trái tầm thường, làm ố danh CHA.
Điều Thầy nhắc kỹ nhớ là
Như Thầy đã sống thì Cha hài lòng.”