Lời Chúa: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở
đó.” (Mt 6, 21)
Suy niệm: Giữa những nỗi lắng lo của cuộc sống trần thế, nếu ai đó đang mải mê nhận chìm đời mình vào của cải, danh vọng, bằng cấp… mà lãng quên Chúa và tha nhân, thì lúc này đây, xin hãy vực dậy tâm hồn bằng việc chuyên tâm đón nghe Lời Chúa Giêsu nhấn mạnh và khẳng định: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”
Qủa thật, lúc chúng ta chỉ chú tâm tích trữ kho tàng dưới đất, thì trí lòng chắc chắn sẽ hướng về những thực tại chóng qua và vì thế, ta cũng sẽ vội lãng quên kiếm tìm hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Ngược lại, khi chăm lo phần rỗi mai hậu, chúng ta sẽ tìm giải pháp hữu hiệu là biết ý thức dùng những điều kiện nơi dương thế làm phương tiện để tích trữ kho tàng trên trời.Tuy nhiên, dường như đây cũng là thách đố lớn cho những người theo Chúa Kitô khi phải lội ngược dòng nhân thế.
Dù vậy, chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, đáp lại Lời Chúa dạy không có nghĩa là chúng ta không làm việc, không tương quan, không học hỏi; nhưng điều cốt lõi là chúng ta không để cho thành công, tiền tài hoặc bất kì điều gì thống trị và làm cho chúng ta thành những người bị lệ thuộc. Hãy giữ lấy một đức tin mạnh mẽ để trong mọi sự, chúng ta đều hướng lòng vâng theo thánh ý Chúa và được ở trong Nước của Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con không xin Chúa cho con một kho tàng lớn ở trên trời hoặc cho con nên thánh tức thời, nhưng xin Chúa giúp con tiệm tiến từng bước một tiến tới sự trọn lành, khi con biết lưu tâm làm những điều tốt đẹp cho mọi người và góp nhặt những hy sinh nhỏ bé, âm thầm mỗi ngày. Ước gì con luôn yêu thích tích trữ kho tàng cho mình qua những tư tưởng, lời nói và hành động của lối sống tích cực và lan tỏa niềm vui cho mọi người. Amen.
Thực hành: Mỗi ngày làm 3 việc hi sinh cầu nguyện cho các linh hồn, luôn mau mắn khi chị em cần trợ giúp và nhạy bén trước nhu cầu của chị em.
