Lời Chúa: Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi” (Mt 8, 3)
Suy niệm: Tin mừng hôm nay mở ra một khung cảnh trầm lắng và cảm động. Giữa một dòng người đang lũ lượt đi theo Đức Giê-su, có một con người lặng lẽ từ bên lề cuộc sống tiến lại gần Người. Anh mang trên mình căn bệnh phong hủi – dấu ấn của đau khổ, bị loại trừ và cô độc. Anh đã quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và khiêm tốn cất lời: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Đức Giê-su dịu dàng đáp lại: “Tôi muốn, anh sạch đi”.
“Tôi muốn” là lời mặc khải sâu xa về trái tim của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ thờ ơ trước nỗi đau của con người. Ngài muốn con người được sống trọn vẹn trong tình yêu và tự do. Nét đặc trưng biểu lộ tình yêu của Người là hành động “chạm”. Người chạm không chỉ chữa lành mọi tổn thương nơi thân xác mà còn phục hồi lại vẻ đẹp trinh nguyên thuở ban đầu.
Chúng ta cũng mang trong mình những “vết phong hủi” thiêng liêng là những yếu đuối, tội lỗi, tổn thương hay mặc cảm khiến ta xa cách Thiên Chúa và chị em. Nhiều khi chúng ta không dám đến với Chúa vì nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng Thiên Chúa không ngừng nhắc chúng ta rằng: Người không đợi chúng ta nên trong sạch mới yêu thương, mà chính tình yêu của Ngài làm cho chúng ta được sạch. Hôm nay, Đức Giê-su vẫn đang nói với mỗi người chúng ta: “Ta muốn, con sạch đi.” Vấn đề là chúng ta có đủ khiêm tốn để đến với Chúa và đủ tin tưởng mở lòng đón nhận ơn chữa lành từ Thiên Chúa hay không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tình yêu của Ngài luôn ôm ấp, bao bọc dù con đây muôn vàn tội lỗi. Xin cho con biết chạy đến với Chúa trong mọi yếu đuối của đời mình và tin rằng Chúa luôn muốn con được chữa lành, được sống trong tình yêu của Chúa. Amen.
Thực hành: Ngày hôm nay, tôi sẽ dành 30 phút để cầu nguyện và thân thưa với Chúa mọi biến cố xảy ra trong ngày sống của tôi.
