Lời Chúa: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối…” (Lc 15,7)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Quả thật, Người luôn tìm kiếm và mời gọi tội nhân trở về với Người. Đặc biệt, trên Thiên Quốc cũng sẽ vui mừng khi có một tội nhân trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta cũng được mời gọi trở về với Người để nhận ơn tha thứ và để chúng ta cũng biết tha thứ cho tha nhân.

Ngày nay, các trang mạng và các phương tiện truyền thông đã đạt tới tầm phát triển vượt bậc. Thừa hưởng những thành quả của khoa học kĩ thuật dễ làm chúng ta thiếu sự kiên nhẫn với tha nhân, đánh mất cảm thức gần gũi, nâng đỡ anh chị em bên cạnh khi họ gặp cám dỗ, thử thách, và áp lực của cuộc sống.

Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta không thể để sự phục vụ yêu thương bị phai mờ. Sự phục vụ cần được thúc đẩy, dẫn đưa chúng ta đến lòng thương xót của Thiên Chúa, giúp chúng ta nhẫn nại, bao dung trước lỗi lầm của người khác. Nhờ đó tình liên đới được thiết lập và cuộc sống trở nên ngập tràn tình yêu của Chúa hơn.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người mời gọi con đến với bàn tiệc thánh mỗi ngày. Ở đó, con được gặp gỡ tình yêu của Chúa và được đón nhận chính Người. Xin tình yêu nơi nhịp đập trái tim nhân lành của Chúa thanh luyện con để con sống gần gũi và thân mật với Người nhiều hơn. Amen.

Thực hành: Tôi quyết tâm dành thời gian quan tâm đến nhu cầu của chị em nhiều hơn, đặc biệt hỏi thăm đến người chị em mà tôi ít hỏi han nhất để tạo sự liên kết thân tình với chị.